Kí sự trường thi

Xem tin gốc 

Mực tím - 37 tháng trước 28 lượt xem

Những ngày đầu tháng 7 này, thành phố biển Quy Nhơn, thủ phủ của tỉnh Bình Định, trở nên sôi động hẳn lên bởi sự đổ về của các thí sinh tại cụm phía Nam.

Chuẩn bị xong hành trang cho một kì thi dài trước mắt, tạm biệt quê nhà, tôi bắt đầu bước vào hành trình khám phá bản thân.

Trải qua quãng đường dài hơn 200km, tôi đặt chân đến mảnh đất võ Tây Sơn, Bình Định trong những ngày đầu tháng 7 này. Thành phố biển Quy Nhơn, thủ phủ của tỉnh Bình Định, trở nên sôi động hẳn lên bởi sự đổ về của các thí sinh tại cụm phía Nam. Khắp mọi nơi, đi đâu cũng gặp những màu áo xanh tình nguyện đang hăm hở chỉ dẫn nơi ở, quán ăn, nhà trọ miễn phí, tuyến xe buýt, xe ôm giá rẻ cho các sĩ tử. Nhờ sự giúp đỡ nồng nhiệt ấy, tôi đã tìm được một căn phòng nho nhỏ, đủ để một người cư trú cho hơn 10 ngày thi sắp đến…

Ngày 3.7.2009

Ngày đầu tiên các thí sinh đến hội đồng thi để hoàn tất thủ tục, kiểm tra giấy báo dự thi, hồ sơ, chứng minh nhân dân…để điều chỉnh kịp thời và làm quen với địa điểm và không khí phòng thi. Đặc biệt, đây là ngày duy nhất các bậc phụ huynh được vào trường thi cùng con mình.

8h00: Hội đồng thi bắt đầu làm việc. Từng thí sinh được điểm danh và gọi vào phòng. Đa số, phòng thi nào cũng có thí sinh vắng mặt, thậm chí có phòng vỏn vẹn phân nửa. Ảo là vậy mà tỉ lệ chọi ghê hồn làm nhiều người chùn bước.

9h30: Những thí sinh sai sót về ngày tháng năm sinh, khu vực ưu tiên, họ tên…được hướng dẫn để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi đang đến…

Ngày 4.7.2009

Ngày thi đầu tiên đọ sức cùng môn Toán, môn khó nhai nhất và được dự đoán sẽ gây khó khăn không ít cho chúng tôi. Nếu vượt qua được nó, tâm lý sẽ thoải mái hơn, dễ dàng vượt qua 2 môn còn lại…Chính vì sự quan trọng ấy, bộ mặt ai cũng nặng nề, hồi hộp, căng thẳng.

7h15: Đề thi đến tay thí sinh. Ai cũng cặm cụi làm, vật nhau cùng 10 câu Toán hóc búa. Thoáng có anh bạn vã mồ hôi, thoáng có cô bạn nhăn nhó, gõ đầu. Cũng có những người nằm dài trên bàn, thở dài ngao ngán…

3 tiếng trôi qua nhanh chóng để rồi, từng dòng thí sinh ùa ra cổng trường với nhiều tâm trạng khác nhau. “Con làm được 50% thôi ba ơi!”, “Con được 80% luôn mẹ”, “

Gãy rồi ba ơi…” muôn vàn câu nói mang đến nhiều cảm xúc khác nhau….

14h15: Chúng tôi bước vào thử thách thứ hai, môn Vật Lý. Đã có một vài “chiến sĩ” rút lui khỏi cuộc chiến sau trận đấu buổi sáng. Phòng thi đã thưa người hơn nhưng không vì thế mà cuộc đua mất đi sự gay cấn mà ngược lại, tính khốc liệt ngày càng cao.

Đọc xong đề thi, nhiều nụ cười xuất hiện, nhiều tiếng thở phào vang lên. Không khí có vẻ bớt u ám hơn buổi sáng…Nhưng vẫn còn đó vài giọt nước mắt tiếc nuối vì sai câu này, câu kia…

Ngày 5.7.2009

7h30: Hiệp đấu cuối cùng bắt đầu với nhiều dự đoán khác nhau. Người thì bảo sẽ dễ như Lý, kẻ thì chắc chắn rằng sẽ không dễ nhai đâu…Hiệp đấu cuối cùng với số đấu thủ cũng giảm đi đáng kể. Hai hiệp đấu trước đã loại khỏi vòng chiến không ít thí sinh…

Còn 15 phút nữa: Có tiếng khóc nức nở vang lên ở cuối phòng. Cô bạn ấy vật vã trên bàn cùng đề Hóa, cô giám thị dỗ mãi mà không nín được. Cuối cùng, bạn ấy đành rút khỏi cuộc chiến với vỏn vẹn 5 câu được tô…Không khí phòng thi có vẻ chùn xuống…Thi cử là vậy, khốc liệt là vậy, căng thẳng là vậy….

9h00: Đợt thi đầu tiên kết thúc. “Gãy hết rồi ba ơi!” - tiếng cô bạn lạ mặt nức nở. Cô ôm chầm ba mà khóc liên hồi. Người cha luống cuống chả biết xử lí thế nào, chỉ biết lặng thinh….

“Về quê thôi ba ơi, con đậu rồi đó!” - cậu bạn điềm đạm với nụ cười rạng người trên môi. Ấn tượng về kì thi đầu tiên với tôi in đậm nụ cười chiến thắng của cậu ấy

14h00: Tôi di chuyển phòng trọ đến địa điểm tiếp theo, gần trường thi cho đợt hai hơn. Ngắm nhìn phố phường với tâm trạng nhẹ nhàng từ ban công của nhà một bác gái tốt bụng, mắt dõi theo từng bong áo trắng lặng lẽ rời cũng như hối hả đến cái thành phố biển này mà lòng mang nhiều cảm xúc.

Trận chiến sắp đến đang chờ…

TRẦN MINH (tường thuật từ Quy Nhơn)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang