Khung cảnh vắng vẻ bến xe Đà Nẵng ngày cận tết

Chiều 29 Tết, bến xe Đà Nẵng chỉ còn vài chuyến xe rời bến đưa hành khách trở về gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Trưa 29 Tết Âm lịch, lượng khách đổ về gửi xe máy và đón xe khách tại bến xe Đà Nẵng là khá ít trong thời điểm gần sát giờ Giao thừa

Bến xe Đà Nẵng tăng cường 700 chuyến xe phục vụ trước Tết nên không còn tình trạng thiếu xe, nhồi nhét khách như thường lệ

Ngày cuối năm chỉ còn ít ỏi khách hàng và đến 1 giờ là chuyến xuất phát cuối cùng

Các tuyến chủ yếu ngày cuối năm đi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định...

Anh Ngô Cường (SN 1981) là điều phối xe tại bến cho biết năm nay tăng không đáng kể, thậm chí ít hơn so với năm trước. Đông nhất vẫn là tuyến Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình) ra vào Đà Nẵng

Khung cảnh vắng vẻ nhà chờ và phòng bán vé Bến xe Đà Nẵng vào ngày cuối năm

Chú Trần Quốc Bảo (SN 1972, quê Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) làm lao động phổ thông tại Đà Nẵng và bất ngờ bị bệnh nên chữa trị mãi 29 Tết mới bắt xe về nhà

Chị Lê Thị Ngọc Hòa làm khu công nghiệp Hòa Cầm vội vã gửi xe rồi cùng chồng con vào quê chồng ở Duy Xuyên (Quảng Nam) vào chiều cuối năm

Một khách nữ cho biết mua vé từ 29 Tết để chị gái vào TP HCM ngay sau dịp nghỉ Tết

Anh Tuấn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khung-canh-vang-hoe-tai-ben-xe-da-nang-ngay-can-tet-a227091.html