"Màu đỏ" Man Utd đã "đỏ" hơn "Quỷ đỏ" Liverpool trong trận đấu "kinh điển" tại giải Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford.
Với việc Arsenal đã tái chiếm ngôi đầu bảng trong trận đấu ngày hôm qua sau khi đánh bại West Ham với tỷ số 2-0 khiến các cầu thủ Man Utd bước vào trận đại chiến với đối thủ truyền kiếp Liverpool với tinh thần đầy quyết tâm để giành chiến thắng.
Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ nhà đã bị dội "gáo nước lạnh" ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Và bất ngờ hơn, Liverpool mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số.
Phút thứ 5, đội trưởng Gerrard có đường chọc khe tinh tế cho Dirk Kuyt bên phía cánh phải. Sau cú tạt bóng chuẩn xác của cầu thủ người Hà Lan, tiền đạo Torres đã có mặt đúng lúc để bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số của trận đấu. Tỷ số là 1-0 cho Liverpool.
Bất ngờ có bàn thắng sớm nhưng Liverpool không duy trì được lợi thế bởi một quyết định sai lầm của trọng tài. Phút 12, Valencia đột phá trung lộ sau khi vượt qua hai cầu thủ Liverpool và bị Mascherano phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm.
Ngay lập tức ông trọng tài chính Webb tặng cầu thủ người Arghentina thẻ vàng và cho chủ nhà Man Utd hưởng quả penalty đầy tranh cãi. Trên chấm 11 mét, phải tới cú sút bồi thứ 2 Rooney mới chiến thắng được thủ thành Pepe Reina. Tỷ số là 1-1 cho Man Utd.
Phút 23, Park Ji Sung có pha đánh đầu cận thành từ đường tạt bóng rất tốt của Valencia, nhưng cú dứt điểm bằng đầu của anh bóng đi quá thiếu chính xác. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa cũng phản ánh đúng diễn của trận đấu, khi hai con “Quỷ đỏ” thi đấu giằng co, quyết liệt và tạo nhiều tình huống kịch tính, hấp dẫn.
Ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp 2, đội bóng của HLV Ferguson liên tục dồn ép Liverpool về phía sân nhà. Sóng gió liên tục nổi lên trước khung thành của thủ môn Pepe Reina và trong một tình huống hàng thủ của The Kop mắc sai lầm, Man Utd đã có bàn thắng thứ 2. Phút 60, Fletcher thoải mái thực hiện một đường chuyền chéo cánh, và ở phía trong cầu thủ người Hàn Quốc Park có pha bay người đánh đầu dũng mãnh. Tỷ số là 2-1 cho Man Utd.
Kể từ sau tình huống này, đội khách gần như “buông súng”. Liverpool thi đấu nhợt nhạt cho dù HLV Benitez đã tung tất cả các con bài chiến thuật của mình vào sân. Bên phía đội chủ nhà, Man Utd cũng chủ động chọn lối chơi chậm và phòng ngự phản công chắc để khắc chế đối phương.
Phút 86, một mình Rooney nhảy múa giữa hàng thủ của Liverpool nhưng rất tiếc cú dứt điểm của anh sau đó, bóng đi quá thiếu chính xác
Ít phút sau, Torres bỏ lỡ một cơ hội khó tin ngay trước khung thành Van der Sar, khi anh sút trượt bóng sau cú nhả bóng thông minh của Aquilani. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, anh đành bất lực trước hàng thủ vững chắc của các nhà ĐKVĐ.
Ba điểm có được trong trận đại chiến này, đội bóng của Sir Alex không chỉ trả được món nợ ở lượt đi mà còn đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Arsenal, qua đó gây sức ép không nhỏ lên Chelsea sẽ thi đấu ngay sau trận đấu này. Còn Liverpool đây là trận thua thứ 10 của họ trong mùa giải năm nay và mục tiêu tham dự Champions League vào năm sau đang dần xa khỏi tầm tay The Kop.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: Van der Sar – Neville, Ferdinand, Vidic, Evra – Valencia, Carrick, Park (Scholes 87’), Fletcher, Nani (Giggs 79’) – Rooney.
Liverpool: Reina – Johnson, Carragher, Agger, Insua – Kuyt (Aquilani 73’), Lucas (Benayoun 83’), Mascherano, Maxi (Babel 76’) – Gerrard – Torres.
Nhật Minh