Khuất tất tại Trường Cao đẳng sư phạm Cà Mau: Những ai được hưởng đặc quyền, đặc lợi?

(CATP) Một số cán bộ lãnh đạo và cốt cán của nhà trường tự cho mình được “đặc quyền đặc lợi” để chia chác, chiếm đoạt phần lớn số tiền thu được từ các hợp đồng “liên kết đào tạo” và hợp đồng “khoán việc” với các trường đại học khác mà không cho CBCNV biết. Chưa hết, các cơ sở dịch vụ trong nhà trường đều được bán hoặc cho chính những vị cán bộ này thuê để kinh doanh một cách không minh bạch khiến nhiều người rất bất bình, bức xúc...

GIẤU HỢP ĐỒNG ĐỂ ĂN CHIA TIỀN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO? Qua thẩm định thông tin phản ánh về trường hợp nêu trên, chúng tôi đã xác minh được từ năm 2005 đến năm 2009, trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Cà Mau đã thực hiện hàng loạt hợp đồng đào tạo với một số trường đại học như: Đại học Đồng Tháp, Trung tâm đào tạo từ xa - Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội... và đã thu về hơn 1,6 tỷ đồng (chiếm 8% giá trị hợp đồng). Tuy nhiên, chi tiết của tất cả các bản hợp đồng này lãnh đạo trường không bao giờ công bố trước CBCNV, mặc dù tập thể đã nhiều lần đề nghị hiệu trưởng công khai, để rồi sau đó họ đứng ra ăn chia một cách không minh bạch: 5 người “đặc quyền đặc lợi” nhận gần 857 triệu đồng (chiếm hơn 52%) trong khi đó 134 lượt người khác chỉ nhận được hơn 750 triệu đồng (khoảng hơn 47%). Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được, danh sách 5 người bao gồm: ông Tạ Tấn Thành, nguyên hiệu trưởng nhận 279.100.000 đồng; ông Trương Đại Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính nhận 242.165.000 đồng; ông Thi Văn Trí - Phó Hiệu trưởng nhận 141.995.000 đồng; ông Đàm Hoàng Long - Trưởng phòng Đào tạo nhận 131.831.000 đồng và ông Phạm Hoàng Gan - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp nhận 79.940.000 đồng. Tập thể cán bộ giảng viên của trường phát hiện ra vụ việc nên rất bất bình, bức xúc. Trong đó có người viết đơn khiếu kiện gửi các cơ quan chức năng. Họ nghi ngờ số tiền mang lại từ các hợp đồng liên kết đào tạo nói trên có thể không chỉ dừng lại ở mức đó và yêu cầu lãnh đạo nhà trường phải công bố chi tiết các bản hợp đồng nói trên như: Tổng số các hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng khoán việc, tổng số tiền thu được bao nhiêu từ các hợp đồng đó? Trừ các chi phí cần thiết nào? Còn lại là bao nhiêu? Sử dụng vào mục đích gì? Tất cả số tiền đã vào túi những ai?... Nhưng không yêu cầu chính đáng nào được đáp ứng! Điều khó hiểu là thanh tra tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh và kết luận sự việc trên là có thật, nhưng không hiểu sao thanh tra lại cho rằng việc chiếm đoạt tiền công bỏ túi riêng là... “phù hợp”!? Căn tin của trường dành riêng cho gia đình ông Trương Đại Sơn thuê CÙNG CHIA MIẾNG “BÁNH NGỌT” Trường CĐSP Cà Mau có một khu vực căn tin phục vụ nhu cầu ăn uống, giải khát của CBCNV cũng như sinh viên nhưng trong suốt bảy năm qua, căn tin này chỉ giao cho duy nhất vợ của ông Trương Đại Sơn - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính kinh doanh buôn bán với giá thuê rất rẻ so với giá thị trường (1 triệu đồng/ tháng). Mặc dù tập thể, cán bộ viên chức đề nghị đấu thầu công khai căn tin, nhưng hiệu trưởng đương nhiệm khi đó đã dùng quyền phủ quyết không cho đấu thầu. Chưa hết, việc thanh lý chiếc xe 16 chỗ ngồi hiệu Toyota BS 69B-1097 giữa năm 2008 không thông báo công khai với CBCNV của trường. Chính việc làm không minh bạch này đã gây nhiều tai tiếng. Theo thông tin mà chúng tôi có được thì chiếc xe này đã bán cho người nhà của ông Trương Đại Sơn. Ngay sau khi bán xong, chiếc xe này lại tiếp tục đưa đón giảng viên các trường đại học khác có liên kết đào tạo với trường CĐSP Cà Mau. Ôâng Sơn lại là người đứng ra trả tiền “chuyên chở”. Điều đáng nói nữa là trong lúc cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường ở một số bộ môn như: thể chất, nhạc họa... còn rất thiếu thốn, nếu không muốn nói là không có gì, nhưng không hiểu sao ông Tạ Tấn Thành lại chấp nhận “chơi sang” bỏ ra một số tiền khá lớn đầu tư xây dựng con đường nội bộ trong khuôn viên tốn gần 5 tỷ đồng; xây dựng cổng chính khoảng 400 triệu đồng; xây sân tennis tốn gần 500 triệu đồng? Một điều đáng để cho người ta buồn cười là sân tennis được xây dựng với số tiền nửa tỷ đồng, nhưng xây dựng chưa được bao lâu thì sân tennis đã được “phù phép” hoán đổi công năng để biến thành sân chơi... bóng chuyền (?!). Đáng nói, khi một số CBCNV đang tiến hành tố cáo những tiêu cực của một số cán bộ lãnh đạo trường CĐSP Cà Mau lên cơ quan chức năng thì bỗng nhiên ông Tạ Tấn Thành lại được cho “hạ cánh an toàn” với một quyết định về hưu khó hiểu! Để làm rõ những khuất tất trên, ngày 5-1-2011, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Long - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau và được cho biết: “Số tiền mà trường CĐSP Cà Mau đứng ra chia nói trên, lãnh đạo Sở, cán bộ Phòng quản lý chuyên nghiệp và đào tạo bồi dưỡng cũng như Phòng Tổ chức cán bộ cũng có được nhận nhưng không đáng kể. Đây là tiền trách nhiệm quản lý và đúng mục đích (?!). Còn về việc tập thể CBCNV nhà trường đòi công khai các hợp đồng liên kết đào tạo là không đúng theo quy định của trường. Dân chủ cũng chỉ... mức độ thôi”. Thiết nghĩ, như cách nói của ông Long thì việc giấu nhân viên nhà trường để chia phần lớn tiền cho các cán bộ lãnh đạo là đúng ư? Mong rằng UBND tỉnh Cà Mau cần phải có một cuộc thanh tra toàn diện thật công tâm để chấn chỉnh lại cơ sở giáo dục này đúng hướng.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=707&id=232602&mod=detnews&p=