Không thể quên anh!

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 29 tháng trước 535 lượt xem

Khong the quen anh!

(24h) - Em cố gắng tìm cho mình một người thích hợp và xứng đáng với tình cảm của mình! Em cũng tìm được người con trai ấy nhưng hình ảnh của anh vẫn ám ảnh em trong từng phút, từng giây...

Sao giờ đây em phải đau khổ như thế này? Giá như em đừng quen biết anh trong ngôi trường Đại Học ấy! Giá như em không ghét anh ngay ngày đầu gặp anh!

Ngày ấy em bước vào ngôi trường đầy vẻ bỡ ngỡ, em đã có nghe nói về lớp trưởng của lớp mình nhưng không ngờ, anh lại đáng ghét đến thế! Mặc dù anh chẳng làm gì khiến em buồn hay bực bội cả… điều đó vô lý quá phải không anh? Hay chăng là em và anh có nợ với nhau từ kiếp trước? Những cuộc khẩu chiến giữa em và anh ngày càng căng thẳng, mặc dù cả hai đều biết rằng, đấy chỉ là những câu nói đùa!

Em không biết mình đã thích anh từ khi nào... Đến một ngày, em dám thổ lộ tình cảm đó, em nhận lại được ánh mắt trìu mến của anh và những lời nói có cánh, đưa em vào thế giới vừa thực vừa ảo... nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì cái ngày định mệnh ấy như bóp chết con tim em!

Hôm đó, cả trường tổ chức đi cắm trại và anh nói anh sẽ cho em biết ai là người anh yêu bấy lâu nay! Em hồi hộp để được nghe tin ấy nhưng... cả bầu trời như sụp xuống trước mắt em... Em không thể nào tưởng tượng được là anh đã quen chị ấy gần nửa năm nhưng giờ cả hai mới công bố chuyện này! Em đau lòng lắm... nhưng em không thể nói được điều gì lúc ấy cả!

Đời là như thế phải không anh? Hay chính anh đã khiến cuộc đời em phải như vậy? Tưởng chừng như hạnh phúc mình đang giữ trong tay... nhưng thật ra, cái mà mình tưởng đã nắm giữ được nó thì lại là của người ta lâu rồi! Sao anh không nói cho em biết trước để em không phải đau khổ?

Sau ngày hôm đó, em cố gắng quên anh và coi như không có chuyện gì xảy ra... Em cố gắng tìm cho mình một người thích hợp và xứng đáng với tình cảm của mình! Em cũng tìm được người con trai ấy nhưng hình ảnh của anh vẫn ám ảnh em trong từng phút, từng giây... Khi em cố gắng hòa nhập vào thế giới "màu hồng" của người ấy dành tặng cho em thì cơ hội đi du học của em cũng đến. Em quyết định ra đi khỏi nơi mà em cảm thấy buồn và muốn quên anh đi, quên tất cả và xem nó chỉ là một kỷ niệm không đáng nhớ.

Ngày em ra đi, anh bất ngờ lắm vì không ngờ em quyết định nhanh như vậy và chẳng ai biết được em sẽ ra đi! Còn một tuần nữa em sẽ sang một châu lục khác thì em đã làm buổi tiệc chia tay và anh cũng đã đến...

Qua đến bên ấy, em vẫn không thể quên được anh, vẫn thường xuyên liên lạc với anh! Cho đến hơn một năm sau, em quay về nước mà vẫn không cho anh biết rằng em sẽ về, chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Nhưng ngày hôm nay đây em lại một lần nữa đau khổ vì anh, khi em gặp lại anh, anh bảo rằng:"Sao em vẫn yêu một người bằng lý trí vậy em?". Nhưng anh nào có biết được rằng em vẫn yêu anh bằng con tim đấy thô! Giờ đây con tim đã quá đau vì anh rồi!

Mối tình đầu của em đã khiến em sống không ra sống, chết không ra chết, anh biết rõ điều đó mà, em đã phải yêu bằng lý trí sau tình đầu đó. Đến giờ phút này anh đã giết chết em thật sự rồi anh ơi! Anh đến với em bất ngờ và ra đi chẳng lời nói nào cả, sao anh giống như người tình đầu đến thế, không lẽ số phận em phải gặp những người như người kia và anh sao? Hãy giải thoát cho em bằng lời nói nào đó, hãy trả lời điện thoại của em và hãy nói là mình xa nhau mãi mãi anh nhé! Em sẽ không yêu bằng con tim nữa đâu anh, đấy sẽ mãi mãi là vết thương không bao giờ có thể chữa lành....Mong rằng em sẽ thoát được anh mãi mãi. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu thật lòng, mong anh hãy yêu ai đó bằng chính con tim...

Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vui nho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi những bài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ bantrecuocsong@24h.com.vn để chúng tôi có thể chia sẻ cùng bạn!

Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 571 524 và bấm phím 0, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang