Họ đưa tin về việc Barca sẽ được phát bao nhiêu vé trong trận đấu trên Emirates. Có vẻ như trận đấu với Zaragoza đêm nay là một cái gì đó quá bình thường và việc Barca giành 3 điểm gần như là một sự thật… hiển nhiên.
Zaragoza ấp ủ hy vọng
Kỳ thực, nếu Barca khinh suất, Zaragoza có khả năng gây bất ngờ. Đội bóng xứ Aragon có cả tuần lễ để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Jose Aurelio Gay còn bất ngờ cho đóng cửa sân tập lần đầu tiên kể từ lúc lên thay Marcelino để chuẩn bị những “tuyệt chiêu” nhằm đánh bại Barca.
Phong độ của Zaragoza thời gian qua khá ấn tượng, họ thắng thắng 3, hòa 3 và mới thua có 1 trận trong 7 vòng đấu gần nhất.
Những trận cầu đã qua, hậu vệ trái Ponzio của Zaragoza đã lần lượt đối đầu và khắc chế tốt những cầu thủ đá cánh rất lợi hại như Jesus Navas (Sevilla), Pedro Leon (Getafe) hay Antonio Reyes (Atletico). Và trước mắt anh là đối thủ lợi hại nhất: Lionel Messi. Ngôi sao người Argentina đang thi đấu tưng bừng khi ghi đến 8 bàn trong 4 trận đấu gần nhất, trong đó có một cú hattrick và 2 cú đúp.
Chặn đứng được Messi là hạn chế đáng kể sức tấn công của Barca, tất nhiên, đấy sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Ponzio nói: “Được so tài với Messi quả là một thử thách thú vị. Anh ta là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay và điều này sẽ kích thích tinh thần chiến đấu của tôi hơn nữa”.
Phong độ ấn tượng thời gian qua đã tạm thời kéo Zaragoza ra khỏi nhóm rớt hạng. Nhưng vị trí thứ 17 hiện nay cũng không thể xem là an toàn khi khoảng cách giữa họ và Tenerife chỉ là 3 điểm.
Thủ môn Roberto Jimenez kêu gọi các đồng đội đá một trận thật chặt chẽ. Anh nói: “Chúng tôi chẳng ai còn nhớ đến thất bại 1-6 ở lượt đi. Những trận đã qua, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn là nhờ vào các cầu thủ phía sau phòng ngự rất tốt”.
Cần phải nhắc lại một chút, Roberto đang đá cho Zaragoza theo dạng cho mượn hồi giữa mùa bóng từ Atletico. Lượt đi mùa này, anh đã được dịp đối đầu với Barca, nhưng trận ấy, anh cũng phải vào lưới nhặt bóng đến… 5 lần trong thất bại 2-5 của Atletico.
Những người quen cũ
Một cầu thủ đáng chú ý bên Zaragoza trận này là Edmilson. Khi còn đá cho Barca, Edmilson từng là thành viên quan trọng trong cú đúp vô địch Liga và Champions League hồi năm 2006. Edmilson phát biểu: “Barca là gã khổng lồ và chúng tôi chỉ một đối thủ nhỏ bé.
Song, trong bóng đá không điều gì là không thể, cũng như câu chuyện David đã từng quật ngã Goliath nổi tiếng”. Tuy nhiên, khi nhắc đến người đồng đội cũ Messi, Edmilson chỉ còn biết bật tiếng khen ngợi.
Messi không những thi đấu ấn tượng mà anh còn truyền nguồn cảm hứng đến các đồng đội. Trận gặp Stuttgart, Barca không có Xavi, nhưng chỉ cần Pep Guardiola kéo Messi lùi xuống một chút, lập tức tiền đạo Argentina phát huy khả năng kiến tạo với một cú mở bóng tuyệt vời cho Yaya Toure trong tình huống nâng tỷ số lến 2-0.
Thierry Henry nói: “Theo ngôn ngữ của môn bóng rổ, ta có thể nói là Messi đang vào khu vực ghi điểm. Mọi pha chạm bóng của Messi đều có khả năng trở thành bàn thắng hoặc một đường chuyền quyết định. Thật yên tâm khi có một cầu thủ như vậy trong đội”.
Phía Barca cũng có đến 2 người cũ của Zaragoza. Gabriel Milito và Gerard Pique từng là cặp trung vệ rất vững vàng của Zaragoza mùa 2006-2007. Trước khi gặp lại đội bóng cũ, Pique nói: “Chúng tôi cần phải thắng Zaragoza bằng mọi giá để tiến một bước đầu tiên trên con đường bảo vệ chức vô địch.
Tương tự như năm ngoái, Barca đang lấy lại phong độ sau giai đoạn chệch choạc trong tháng 2”. Milito nói: “Real đang đá rất tốt, nhưng điều quan trọng là chúng tôi vẫn chơi và chiến thắng theo cách của riêng mình. Chúng tôi đã chuẩn bị rất sẵn sàng cho giai đoạn cuối của mùa bóng”.
Dự đoán: Barca thắng 2-0
Đội hình dự kiến
ZARAGOZA (4-4-2): Roberto - Diogo, Jarosik, Contini, Ponzio - Edmilson, Abel Aguilar, Arizmendi, Ander, Eliseu – Suazo.
BARCELONA (4-3-3): Valdes - Alves, Puyol, Pique, Maxwell - Toure, Busquets, Iniesta - Messi, Ibrahimovic, Henry.
Hoa Vinh