Thế nhưng một đêm, tình cờ em phát hiện chồng mình đang ôm ấp cô giúp việc trong phòng cô ấy. Bị em bắt quả tang, họ buông nhau ra. Em đứng lặng suốt khoảng hai phút không nói được lời nào. Sau đó, em nhỏ nhẹ mời chồng về phòng, yêu cầu anh giải thích về hành động đó. Anh nói, họ mới chỉ như thế vài lần, trong vòng một tháng trở lại đây và chưa có gì nghiêm trọng. Em lại gọi riêng người giúp việc để hỏi, cô ấy cũng nói tương tự. Em phân tích phải trái và yêu cầu cô ấy hứa sẽ không tái phạm nữa.
Chồng em xin lỗi, xin em tha thứ. Em cố chịu đựng mà lòng rất buồn, cũng không biết giãi bày cùng ai. Em không biết anh có thực hiện được lời hứa không tái phạm hay chỉ nói cho qua. Vì công việc, em chưa sắp xếp được cho cô giúp việc nghỉ. Hàng ngày phải đối mặt với cô ấy, em cứ cảm thấy nhức nhối, đêm không tài nào ngủ được; phần vì hình ảnh hai người cứ hiện ra trước mắt, phần khác vì còn phải canh xem họ thế nào. Thậm chí, em còn không dám đi đâu khỏi nhà. Với chồng, em cố cư xử bình thường như không có chuyện gì vì còn muốn níu kéo anh trở lại với gia đình. Em không biết mình làm vậy là có đúng không hay là quá lụy chồng. Em phải làm sao?
Thanh Thủy (Q.8, TP.HCM)
Em Thủy mến,
Gặp chuyện như thế, em bình tĩnh kiềm chế để không làm ầm ĩ là rất đáng khen. Tuy nhiên, sau đó em lại có một quyết định sai khi đểä cô ấy tiếp tục làm việc. Em giữ rơm gần lửa, chồng em ăn quen bén mùi, chắc chắn sẽ tái phạm, em làm sao có thể để mắt đến hai người suốt 24 giờ một ngày được. Mặt khác, còn cô ấy trong nhà là em còn nhức nhối với chuyện đó, không thể nào quên được, cũng không thể yên tâm mà sống trong chính căn nhà của mình. Hậu quả của việc đó, rõ ràng em đang phải chịu đựng. Chưa hết, em còn phải rút kinh nghiệm, không nên thuê người giúp việc là một cô gái trẻ, khi chồng em là người có “tật” như thế.
Em đừng quá tin vào những gì anh ấy hứa hẹn. Nếu thật sự là người có bản lĩnh và tư cách, anh ấy đã không như thế. Hãy để mắt kỹ hơn đến chồng em, xem họ lại tiếp tục liên hệ với nhau bên ngoài không. Có thể, ham muốn chưa được thỏa mãn đó sẽ được anh ấy tìm cách nối lại. Cô ấy đã chấp nhận chồng em ngay trong nhà em, thì sẽ không lạ nếu cô ấy lại tiếp tục quan hệ nơi khác sau khi đã nghỉ việc. Với điều kiện kinh tế của gia đình em, hẳn chồng em không mấy khó khăn nếu muốn lập “tổ uyên ương” với cô ấy sau lưng em.
Chuyện vừa rồi, có thể do chồng em đã không kiềm chế được một phút yếu lòng, nhưng cũng có thể, chồng em là người vốn có tính trăng hoa, chỉ cần gặp điều kiện thuận tiện là bộc phát. Vì thế, muốn giữ chồng, sau này em không được lơ là, mất cảnh giác.
Hạnh Dung
(hanhdung@baophunu.org.vn)