Nói chuyện tại Thượng viện Anh, Bà Eliza Manningham-Buller, lãnh đạo MI5 từ 2002 đến 2007, nói bà không hay biết gì về việc Mỹ đã đối xử vô nhân đạo khi hỏi cung những kẻ bị bắt giữ. Trang web của báo Evening Standard, London, trích dẫn lời bà: “Người Mỹ rất nhạy về việc những người như chúng tôi không nên biết họ đang làm gì.” Chính phủ Anh đã thua trong cuộc chiến pháp lý hồi tháng rồi về việc ngăn cản tiết lộ tình báo Mỹ có liên quan đền những ám chỉ đối xử “tàn bạo và vô nhân đạo” với các nghi can, dẫn đến cáo buộc MI5 có biết về các cách đối xử như vậy.
Các thẩm phán tiết lộ thông tin CIA cho MI5 biết rằng Binyam Mohamed, một công dân Ethiopia và cư trú tại Anh đã cố chứng tỏ rằng anh ta đã bị tra tấn và nhà chức trách Anh hay biết về việc anh ta đã bị còng, đe dọa và không cho ngủ tại nhà giam của Mỹ. Manningham-Buller nói bà đã hỏi Mỹ làm cách nào để có thể cho Anh biết thông tin thu thập được từ Khalid Sheikh Mohammed, bị cáo buộc đã lên kế hoạch những vụ tấn công ngày 11.9.2001 vào các mục tiêu ở Mỹ. Bà nói: “Tôi hỏi nhân viên của tôi ‘Tại sao hắn lại nói’ bởi theo kinh nghiệm của chúng tôi về các tù nhân Ireland, các tay khủng bố Ireland, chẳng bao giờ họ nói gì cả. Các nhân viên của tôi đáp người Mỹ rất tự phụ với cách họ làm khi thẩm vấn. Tôi không thật sự hiểu hết cho đến khi nghỉ hưu, mới biết thật ra Khalid đã bị trấn nước đến 160 lần.” Bà nói chính phủ Anh đã than phiền về chuyện ngược đãi, nhưng không chịu nói thêm chi tiết, theo báo. Tổng chỉ huy MI5 hiện nay, Jonathan Evans, phủ nhận mọi ám chỉ rằng Anh đồng lõa trong tra tấn.