Không cần người yêu hoàn hảo, chỉ cần tình yêu hoàn hảo

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 37 tháng trước 69 lượt xem

Đừng bao giờ tiếc vì đã chia tay một người hoàn hảo Hà Link à, nếu sau này có phải hối tiếc, thì hãy hối tiếc vì đánh mất một tình yêu hoàn hảo. Người hoàn hảo thì có ý nghĩa gì đâu khi chẳng thể hạnh phúc?

Người gửi: Clear Email: onlysinger...@yahoo.com Tôi là một người con gái bình thường, rất bình thường. Vì thế mà tôi chẳng bao giờ mơ ước sẽ có được một "hoàng tử bạch mã": đẹp trai, tài giỏi cùng muôn ngàn đức tính quý báu khác. Bởi nếu ở bên một con người như vậy, tôi lo rằng mình sẽ không hạnh phúc, thực tế đã chứng minh rằng yêu một người hoàn hảo chẳng dễ dàng gì, đúng không Hà Link?

Tôi chỉ ước ao, và đang cố gắng để xây dựng cho mình một tình yêu hoàn hảo, đó không phải là một tình yêu chỉ có màu hồng, chỉ có nụ cười và niềm vui. Tôi mong rằng có tình yêu ấy, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ học được cách tin tưởng vào người khác và vào chính mình hơn. Tôi mong sao tình yêu của tôi có đủ chua, cay, đắng, mặn, ngọt. Mong anh cho tôi cái cảm giác hờn ghen, giận dữ, bực bội, khó chịu. Vì tôi nhận ra rằng sau mỗi lần cãi nhau hình như chúng tôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Nếu để ý kỹ mọi người sẽ thấy những cặp đôi thường hay cãi nhau sẽ duy trì được mối quan hệ bền lâu hơn những người chỉ luôn mỉm cười. Bởi nếu chị hạnh phúc, cuộc sống sẽ thật là tẻ nhạt, và lúc ấy sẽ chẳng có nỗi buồn nào làm mốc để đánh dấu niềm vui. Hoàn hảo đơn giản là có đầy đủ tất cả, để ta cảm nhận được tất cả.

Tôi bình thường, và tôi cũng hạnh phúc với người yêu bình thường của mình. Anh không thật giỏi, không đẹp trai, cái gì anh cũng có một chút (bao gồm cả tật xấu nữa), nhưng tôi yêu anh, và anh cũng trân trọng tình yêu của chúng tôi. Chưa bao giờ anh cho rằng tôi phải may mắn lắm mới có được anh bởi vì cả hai chúng tôi đều may mắn khi gặp gỡ và yêu nhau. Chúng tôi không có ai hơn ai, hoàn toàn bình đẳng. Bạn anh cũng như bạn tôi, rất thoải mái và chẳng có sự phân biệt nào về "đẳng cấp" cả. Tôi mừng vì điều đó.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang