'Không biết nói sao' khi nghe Long Nhật tấu hài
Xem tin gốc
Báo Đất Việt
- 5 tháng trước
106 lượt xem
(ĐVO) Những clip hài này của Long Nhật nhận được nhiều lời chê hơn là khen. Nhiều người cho rằng chàng ca sĩ gốc Huế nên chú tâm vào giọng hát hơn là những chiêu trò kiểu này để nổi tiếng.
Trong đoạn tiểu phẩm có nhan đề Bóng cả giang sơn, Long Nhật kể lại câu chuyện của một triều đình mà cả đức vua và hoàng tử đều... bóng. Kiểu cách xưng hô của các nhân vật đều rất đúng “chất bóng”. Nhiều khán giả bày tỏ rằng họ cảm thấy "ghê ghê" và "không biết phải nói sao" khi nghe Long Nhật "eo éo" giả giọng Hoàng tử nói với cha mình: "Bà vua già kia... Trong tình cha con, í lộn, trong tình mẹ con, bà là mẹ, tôi là con... Trong tình bạn bè, bà là chị, tôi là em. Bà giết tôi thì ai chơi với bà...".
Dù nhận được khá nhiều nhận xét tiêu cực, thậm chí bị coi là "thảm họa", ca sĩ Mấy nhịp cầu tre vẫn tự tin với sản phẩm nghệ thuật của mình vì anh cho biết "cũng có rất nhiều người thích".
| Long Nhật tấu hài - sáng tạo hay thảm họa? |
Với tiểu phẩm Hoa hậu phường, Long Nhật thuật lại những chi tiết của một cuộc thi hoa hậu với đủ những trò lố. Theo anh là để gây cười và gián tiếp phê phán những cuộc thi nhan sắc đủ thể loại đang phát triển rầm rộ hiện nay ở Việt Nam.
Chuỗi chuyện cười Nhà thương điên của Long Nhật là những câu chuyện khá quen thuộc về chủ đề này.
Từ khóa liên quan
Tên người
Danh từ
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước