Không ai chịu báo!

Xem tin gốc 

Sức Khỏe Đời Sống - 32 tháng trước 18 lượt xem

- Tuần rồi các Đại biểu Quốc hội rất chi là băn khoăn chuyện chạy chức chạy quyền...- Hai Phiếm lẩm nhẩm.

- Thờ ơ sao được khi cái nạn trên làm nhân tài khó có đất sống. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" sẽ còn là khẩu hiệu dài dài.

- Nhưng xem ra vấn đề này khó vì không phải bây giờ mới nói mà được nói từ lâu rồi nhưng hình như càng nói càng là vấn nạn...!

- Khó gì ! Bác không thấy một vị lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định rằng công tác cán bộ đã có quy trình à, cứ thế mà làm, tiêu cực sao được. Khắc phục chuyện này chỉ bằng: "Cái chính phải bằng cơ chế, bằng sự giám sát của nhân dân, của tổ chức, của tập thể để đề bạt cán bộ. Nếu làm tốt được việc đó, tôi chắc công tác cán bộ sẽ có điều kiện đạt được kết quả tốt".

Hai Phiếm cười:

- Nói như thế thì Luật giao thông đã có, cứ đi theo luật làm sao có tai nạn được. Còn có chuyện tai nạn giao thông thì cả xã hội phải giám sát chắc tai nạn sẽ giảm!

- Giao thông là chuyện cả xã hội trong đó có cả những kẻ càn quấy phá luật chứ việc cất nhắc cán bộ thì cán bộ được cất nhắc phải toàn là những người có học hành, đạo đức...

- Nhưng công tác cán bộ là công tác khó khăn nhất. Vì vẫn theo vị lãnh đạo trên: "Công tác cán bộ là việc khó..., người ta chạy chức, chạy quyền, người ta đâu có nói với ai mà có thể biết được".

- Lạy giời nếu ai cũng nhận thức như thế này thì tội phạm sau khi phạm tội không chịu báo với công an nên công an cũng đành bó tay chấm com thì dân biết nhờ ai!

CẢ NGHĨ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang