Khởi động Vòng Chung kết Đồ Rê Mí 2010

(VnMedia) - Vòng Chung kết Đồ Rê Mí đã chính thức bắt đầu những ngày hè đầy sôi động bằng vòng loại tại 3 miền Bắc - Trung - Nam mà đại diện là 3 thành phố lớn: Hà Nội, Ban Mê Thuột và TP Hồ Chí Minh. Chương trình đầu tiên sẽ được lên sóng vào 20h tối Chủ nhật, ngày 27/6/2010 trên kênh VTV3.

Tăng về số lượng và chất lượng Với số lượng và chất lượng tăng so với các năm trước, các ca sỹ "nhí" đến với vòng sơ khảo Đồ Rê Mí 2010 đều mang một tâm trạng háo hức và sự trong sáng vốn có của lứa tuổi. Có những gương mặt lần đầu đến với chương trình, nhưng cũng có những gương mặt quen thuộc của vòng loại những năm trước, tất cả đều mang trong mình niềm mơ ước được trải qua những ngày hè rực rỡ và ý nghĩa với Đồ Rê Mí. Tổng số lượng của cả 3 miền là hơn 200 thí sinh, trong đó số lượng tại miền Bắc vượt trội hơn hẳn với 80 thí sinh, giảng viên Đặng Châu Anh (đại diện Ban Giám khảo khu vực miền Bắc) chia sẻ: “Chất lượng thí sinh ở miền Bắc năm nay khá hơn hẳn, rất đồng đều. Và đây cũng là một điều làm Ban Giám Khảo đau đầu, vì thực lòng chúng tôi không muốn phải chia tay bé nào cả. Và hãy coi như đây là một sân chơi vào dịp hè cho các em thiếu nhi. Năm nay chưa được thì còn rất nhiều cơ hội cho năm sau.” Năm 2010 này, chương trình Đồ Rê Mí có điều khác biệt so với Đồ Rê Mí những năm trước : - Giải thưởng dành cho bé xuất sắc nhất là một chuyến thăm quan tại nước Úc cùng bố hoặc mẹ trong 7 ngày (các bé không chỉ được đi thăm quan đất nước Úc mà còn được học tập tại câu lạc bộ Hello Music nổi tiếng tại đó) - Vòng loại của miền Trung được tổ chức tại Đắk Lắk (những năm trước là tại Đà Nẵng) Tuy nhiên, ngay từ vòng loại tại 3 miền đã có rất nhiều những bất ngờ dành cho Ban Tổ Chức. Đó là những giọng ca thực sự ấn tượng và đặc biệt đến từ rất nhiều mọi miền của đất nước. Hầu hết các thí sinh đều chưa được đào tạo một cách bài bản, mà đều xuất phát từ bản năng và sự trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi Đồ Rê Mí. Không phải dễ dàng đối với một em bé 9 tuổi như Lâm Kiều Vy đến từ Kiên Giang khi một mình độc diễn 3 bài hát liên tục hay bé Lê Phương Thảo đến từ Hà Nội mới 6 tuổi mà đã thể hiện một tiết mục lần đầu tiên có mặt trên sân khấu Đồ Rê Mí - bài chầu văn dài 3 phút với nội dung chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ban Giám Khảo vô cùng ngỡ ngàng trước màn trình diễn của một cô bé 6 tuổi. Các phong cách nhạc được các bé lựa chọn cũng đa dạng, phong phú, từ những làn điệu dân ca quen thuộc, đến rock, nhảy hip hop, đánh đàn Tơ-rưng, hay thậm chí hát Tiếng Anh vô cùng điêu luyện. Đồ Rê Mí 2010, hát hay và phải có cá tính Để xứng đáng trở thành chủ nhân của giải thưởng hấp dẫn nói trên, thí sinh xuất sắc nhất Đồ Rê Mí không chỉ hát hay mà còn phải thể hiện được cá tính của mình. Vì thế, Ban Giám Khảo năm nay đã phải làm việc rất công tâm để lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất. Ngoài những tiêu chí về giọng hát, những nghệ sỹ được lựa chọn làm Ban Giám Khảo đều phải đặt ra những đề bài ngộ nghĩnh nhưng cũng không kém phần hóc búa đối với các thí sinh. Khi giám khảo Xuân Bắc yêu cầu thử luyện giọng theo từng cao độ, thí sinh Nguyệt Ánh (7 tuổi) đến từ Hà Nội đã rất hồn nhiên “mi mê mô ma… “khiến giảng viên Châu Anh và ca sỹ Thái Thùy Linh không khỏi ngạc nhiên và thích thú. “Nếu hôm nay con được điểm 10, mà con lại rất thích một món quà, thì con sẽ nói với bố thế nào?” Khi giám khảo Trịnh Kim Chi đưa ra tình huống, ngay lập tức bé Tường Vy (9 tuổi – TPHCM) đã “nũng nịu” “Ba à, ba mua cho con một con búp bê thật là xinh nhé! Hôm nay con được điểm 10 nè!” Thông qua những cách thể hiện cảm xúc và phản ứng ngay tại chỗ của các thí sinh, Ban Giám Khảo sẽ dễ dàng chọn lựa được những cá tính nổi trội và đặc biệt nhất của mùa Đồ Rê Mí năm 2010. “Cứ mỗi năm khi làm giám khảo cho Đồ Rê Mí là tôi lại có một cảm xúc khác nhau. Sự hồn nhiên và ngộ nghĩnh của các em làm tôi thấy trẻ lại tới chục tuổi. Có những cháu hát và nói chuyện với chúng tôi như những người bạn thân thiết, đôi khi tôi còn cảm thấy quá bất ngờ với những câu trả lời của các bé.” – Nghệ sỹ Xuân Bắc vui vẻ chia sẻ. Tiếp tục đồng hành với khán giả nhỏ tuổi, với một giải thưởng lớn và hấp dẫn đến từ nhà tài trợ Vinamilk: một chuyến thăm quan và giao lưu tại Australia dành cho người thắng cuộc, thì Đồ Rê Mí năm nay sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị và thách thức. Cơ hội mang đến cho thiếu nhi Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới nhưng cũng sẽ gian nan trên con đường tìm kiếm những tài năng âm nhạc nhí thực sự. An Bình

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=58&newsid=194775