Câu chuyện xảy ra trong một ngôi làng miền núi yên tĩnh và bình yên có tên gọi Sameri. Đây chính là điểm đến thư giãn cuối tuần của người dân thủ đô Seoul. Một ngày nọ, người dân nơi đây phát hiện một số người đã bị giết chết thảm khốc kỳ lạ. Một trong những nạn nhân chính là cháu gái của CHUN vốn là một thợ săn bắn đã giải nghệ. Ông đến nhận diện tử thi và cảnh báo cho cảnh sát biết về thủ phạm gây án. Đó là con lợn lòi hung hăng tên Chaw, được thả rong từ những năm chiến tranh thế giới trước đây và ngày càng trở nên hung tợn.
Thế nhưng vì lợi ích kinh doanh, ban quản lý của làng Sameri bỏ qua lời cảnh báo, quyết định vẫn mở cửa đón du khách. Vài ngày sau đó, Chaw xuất hiện và tấn công khách du lịch đúng như lời CHUN dự báo trước. Người đứng đầu làng mời thợ săn nổi tiếng BAEK Man-bae và tùy tùng của anh để săn con quái thú giết người. Chẳng bao lâu, toán thợ săn đã bắt được một con lợn lòi khồng lồ.
Tuy nhiên, CHUN vẫn thấy con lợn lòi thật sự đã giết chết những người dân làng vẫn ở trong khu rừng này. Ông dự đoán, con lợn lòi thủ ác sẽ đến để trả thù cho con lợn cái bị mất tích. Một lần nữa, lời cảnh báo của ông CHUN bị bỏ qua. Khi cả làng tổ chức buổi lễ lớn vui nhộn mừng chiến thắng thì Chaw xuất hiện và tấn công đám đông không chút sợ hãi.
Để tiêu diệt Chaw, một tổ đặc nhiệm của làng Sameri được thành lập gồm: cảnh sát KIM Kang-su, người vừa bị thuyên chuyển công tác đến nơi đây cùng với người mẹ tâm thần và một người vợ đang mang thai, nhà sinh vật học tên BYUN Soo-ryun bị ám ảnh bởi loài lợn lòi, ông CHUN, thợ săn BAEK và thám tử SHIN. Nhóm quyết định đi vào sào huyệt của quái thú để bắt con của Chaw làm mồi nhử. Nhưng Chaw không phải là một con quái thú đơn giản. Nó đã bị đột biến, trở nên tinh ranh hơn so với loài người.
Xuân Nguyên



