Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/3. Chị Dương Thị Th. (24 tuổi, tạm trú quận 2, TP.HCM) đi xe máy tới đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (gần cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh) bị một thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy lừa mất hết tài sản mang theo người như máy tính xách tay, máy ảnh, ví tiền và giấy tờ tùy thân.
Vào thời điểm trên, chị Th. nhìn thấy một thanh niên đi xe máy Sirius bất ngờ dừng lại nhảy xuống nhặt trên đường một tập tiền mệnh giá 100.000 đồng và túi nhỏ đựng bên trong một thanh vàng lá. Chị Th. đi được một quãng khoảng 500m thì người thanh niên đó đuổi theo rồi muốn chị dừng xe lại nói chuyện.
Khi dừng xe lại, người thanh niên nói với chị Th. là không nên cho người mất biết nhặt được tiền và vàng. Đúng lúc đó có một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy Dream tới hối hả nhận là người đánh rơi tài sản và muốn chuộc lại nhưng người thanh niên chỉ cho nhận vàng, còn tiền phải lấy.
Người thanh niên trước khi đưa trả lại vàng cho người đàn ông bị mất thì mong muốn chia một phần cho chị Th. vì chị này cũng “có công” nhìn thấy nhưng chưa kịp nhặt. Người đàn ông đồng ý và đưa số vàng trên cho chị Th. đi đổi ra tiền để chia.
“Thấy người đàn ông đó nói số vàng mới mua trị giá 60 triệu đồng, nếu tôi mang đi đổi thì được hưởng 20 triệu tiền công. Nhưng trước khi đi đổi vàng thì người này bắt tôi phải để lại balo để làm tin (balo có máy laptop, máy ảnh, ví tiền, giấy tờ tùy thân…). Thấy tôi có vẻ ngần ngại người đàn ông vui vẻ đưa tôi chìa khóa xe máy của ông ta và số điện thoại tiện liên lạc. Tưởng vậy là yên tâm nên tôi đã đồng ý ngay. Khi tới tiệm vàng đổi thì họ cho biết đây là vàng giả. Lúc đó biết mình bị lừa, tôi lấy điện thoại ra gọi số máy không được, chạy xe về chỗ hẹn không thấy có ai …” - chị Th. kể lại.
Nạn nhân đến công an phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM để trình báo toàn bộ sự việc.
T.Bình