Khoảnh khắc đoàn viên ở sân bay

Đến hẹn lại lên, hàng ngàn Việt kiều về nước đón Tết cổ truyền của dân tộc, sum vầy cùng người thân sau thời gian xa cách. Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận khoảnh khắc đoàn viên này.

Ở khu vực ga quốc tế, hàng ngàn người ngồi kín các dãy ghế hướng mắt về cổng ra để chờ người thân. Khi nghe tiếng loa thông báo có chuyến bay đến là những người này lại xôn xao, chen lên trước để tìm xem người thân của mình đã ra chưa.

Ở khu vực ga quốc tế, người chật như nêm

Mỏi mòn chờ đợi

17 giờ chiều ngày 27 tháng Chạp, bà Nguyễn Thị Mai, ngụ tỉnh Long An dõi mắt vào màn hình hiển thị các chuyến bay đến. Bà Mai cho biết có đứa cháu học ở Malaysia, 2 năm mới về một lần nên đích thân bà ra đón. Do sợ cháu không biết đường đi nên bà Mai bắt xe taxi từ Long An lên sân bay rồi ngồi chờ hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy.

“Nó nói 17 giờ máy bay sẽ hạ cánh. Giờ vẫn chưa thấy, không biết có bị hoãn hay gặp sự cố gì không” – bà Mai thấp thỏm.

Hành khách đầu tiên ra bên ngoài

Cách đó không xa, anh Trần Văn Thái (ngụ quận Tân Bình) cùng vợ con cũng đang chờ em trai đi lao động nước ngoài về. Anh Thái cho biết ba năm liên tục rồi em trai của anh không về vì muốn dành dụm tiền.

“Ở TP HCM thu nhập chỉ đủ sống, không biết khi nào mới có tiền xây nhà và lập gia đình. Nó chịu cực vài năm và chịu khó chắt chiu may ra mới có tiền làm chuyện lớn” – anh Thái chia sẻ lý do em trai mình đi lao động nước ngoài. Sau vài câu chuyện, anh Thái tiếp tục ngóng về cửa ra để tìm kiếm em trai mình trong đám đông hành khách đang bước ra.

Ra hiệu cho người thân

Ở khu vực nhà ga quốc tế cũng có nhiều người nước ngoài đến thăm quan, du lịch.

Một số hình ảnh đoàn viên ở sân bay ngày cuối năm:

Chờ điện thoại người thân đến đón

Khoảnh khắc gặp mặt

Thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày xa cách

Tranh thủ "tự sướng" lúc vừa xuống sân bay

Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam chơi Tết

Bài - ảnh: S. Đông

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/khoa-nh-kha-c-doa-n-vien-o-san-bay-20160206095900675.htm