Khoảnh khắc Sài Gòn phố vắng trong ngày mùng một Tết

Như mọi năm, trong ngày mùng (hay mồng) một, đường phố Sài Gòn vắng hoe. Các cửa hàng, quán xá khép cửa trong ngày đầu tiên của năm mới.

Có thể bạn quan tâm

Người làm kinh doanh, buôn bán, sau những ngày cuối năm làm cật lực, đây là những ngày nghỉ tuyệt vời, gác qua mọi lo toan "cơm áo, gạo tiền".

Ít người ra đường, bỗng dưng Sài Gòn có khoảnh khắc hiếm hoi không khói bụi, tiếng ồn và kẹt xe.

Người Việt Nam có truyền thống trong ngày mùng Một chọn người có đức, có tài và thành đạt "xông đất" nhà mình, hy vọng may mắn. Chính vì tâm lý "nặng nề" này mà người ta không tự tiện đến nhà người khác trong ngày mùng Một, dành thời gian ở nhà cho gia đình.

Một số người có điều kiện kinh tế, đã thuê người giữ nhà, đưa gia đình đi du lịch xa, kết hợp đón tết. Dân tỉnh quanh năm mưu sinh ở Sài Gòn, cũng đã tìm về quê, đón tết cùng gia đình.

Khắp thành phố, trong ngày mùng Một, muốn tìm quán ăn rất...khó. Đa phần đóng cửa nghỉ. Chị Hà Thị Thu, có quán cơm tấm nằm ở quận 1 nói phân bua với khách đến ăn sáng nay: "Tui nghỉ vài ngày, mùng 6 mới bán lại. Anh chị thông cảm. Buôn bán quanh năm, chỉ được nghỉ ngơi có mấy ngày thôi".

mùng Một tết, Sài Gòn rực nắng ấm. Đường phố vắng, rộng và yên ả, thanh bình.

Vòng xoay Ngã 7 thường ngày hay kẹt xe, ngày mùng Một trở nên vắng hoe.

Chim bồ câu dạn dĩ sà xuống đường vắng dưới nắng xuân.

Một góc đường Nguyễn Văn Cừ loe hoe xe, ngập nắng, rực cờ đỏ.

Đường Thành Thái, quận 10.

Thành phố hiếm hoi có những giây phút yên ắng thế này.

Cầu vượt Nguyễn Tri Phương - 3/2.

Công viên ở đầu đường Hùng Vương không bóng người.

Ngày bình thường, đường Nguyễn Thị Thập luôn là nỗi ám ảnh "kẹt xe" cho người lưu thông. Trong ngày mùng Một rộng thênh thang.

Siêu thị Lotte Mart, Quận 7 cũng vắng vẻ.

Đường Lý Thường Kiệt, quận 10.

Quốc kỳ đỏ rực tại góc đường Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong.

Thành phố yên bình quá đỗi!

Các cửa hiệu đều đóng cửa.

Lê Ngọc Dương Cầm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/xa-hoi/doi-song/khoanh-khac-sai-gon-pho-vang-trong-ngay-mong-mot-tet-287113.html