Khổ vì bụi, rác

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 33 tháng trước 12 lượt xem

Kho vi bui, rac

Một số trường học trên địa bàn TPHCM bị ô nhiễm đã lâu song chưa giải quyết được khiến học sinh phải chịu đựng nhiều năm

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, chúng tôi đã đến tận nơi, ghi nhận những bức xúc của thầy trò một số trường học.

Bãi rác trước cổng Làng trẻ em SOS và Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner (phường 12, quận Gò Vấp)

Bụi đen và khói thuốc lá

Khu vực Trường Tiểu học Long Bình (quận 9), từ sáng, từng đoàn xe chở đất cho các lò gạch rơi vãi xuống đầy đường. Phía sau mỗi chuyến xe là một cơn “bão bụi” đen mù cả một khu vực. Chưa hết, khói bụi từ hàng chục lò gạch thủ công của ấp Cầu Ông Tán (phường Long Bình) nhuộm đỏ cả ngôi trường. Phòng học, bàn ghế, tập vở của học sinh, cửa ra vào... chỗ nào cũng đầy bụi. Trường này nằm sát tuyến đường vận chuyển đất cung cấp cho các lò gạch thủ công nên mỗi khi tiếng xe ben rú ga, bóp kèn thì các lớp học phải tạm ngưng vì tiếng ồn.

Từ nhiều năm nay, thầy và trò Trường Tiểu học Lý Nhơn (quận 4) luôn phải hít thở bầu không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Nằm sát cạnh trường là Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn nên trường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hoạt động của nhà máy. Không chỉ là tiếng ồn phát ra từ nhà máy, điều khiến các bậc phụ huynh cũng như các thầy cô lo ngại là các em nhỏ thường xuyên hít phải mùi khói sấy thuốc lá. Bà Huỳnh Mai, một phụ huynh, bức xúc: “Chỉ cần đứng trước cổng trường 5-7 phút là tôi không thể chịu nổi, huống chi con em mình!”.

Hứa rồi để đó

Trước cổng Trường THCS Phan Công Hớn (đường Nguyễn Ảnh Thủ, huyện Hóc Môn) là điểm tập kết rác vào mỗi buổi trưa, học sinh phải hít thở mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra từ các xe rác. Nhà trường đã nhiều lần phản ánh với chính quyền và cơ quan chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm kéo dài đã lâu mà chưa giải quyết được. Phụ huynh đứng chút xíu đã không chịu nổi, trong khi đó học sinh và thầy cô phải chịu đựng liên tục hằng ngày.

Nằm ngay giao lộ Tân Sơn - Quang Trung (quận Gò Vấp-TPHCM), cách cổng chính của Làng trẻ em SOS TPHCM (phường 12, quận Gò Vấp) chưa đầy 50 m là điểm trung chuyển và ép rác với công suất 70-80 tấn rác mỗi ngày. Hơn 250 trẻ em mồ côi và hơn 1.300 học sinh Trường Phổ thông dân lập Herman Gmeiner phải chịu ô nhiễm suốt hơn 8 năm nay bởi bãi trung chuyển rác này. Rác và xe ép rác tại đây không có che chắn, nước từ các xe ép rác chảy xuống và trực tiếp xả vào cống mà không qua xử lý. Ông Trần Quang Minh, Bí thư Chi bộ khu phố 1, bức xúc: “Nhiều lần giám đốc SOS quốc tế đến thăm làng, họ hỏi tại sao nhiều năm rồi chưa di dời được bãi rác đi chỗ khác. Nghe vậy chúng tôi cũng không biết phải làm sao bởi vì quá nhiều lần chúng tôi đã kiến nghị nhưng chỉ nhận được lời hứa giải quyết sớm”.

Giẫm chân tại chỗ

Ông Nguyễn Văn Trừng, Giám đốc Làng trẻ em SOS TPHCM, cho biết nhiều em từng sống trong những bãi rác tưởng rằng về Làng SOS sẽ được sống tốt hơn, nhưng nào ngờ. Năm 2003, ông Trừng đã làm công văn đề nghị chuyển điểm tập kết rác và nhận được lời hứa từ lãnh đạo quận Gò Vấp là sẽ giải quyết. Nhưng, nhiều năm trôi qua không thấy động tĩnh.

Ngày 15-8-2008, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đã gửi công văn kiến nghị lên UBND TP về việc sớm di dời bãi tập kết rác trên để tránh ảnh hưởng đến Làng SOS và Trường Phổ thông Herman Gmeiner. UBND TPHCM cũng đã có công văn trả lời lại là sẽ chỉ đạo Công ty Dịch vụ công ích quận Gò Vấp di dời trong thời gian sớm nhất. Tuy vậy, mọi việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang