
|
| Mẹ chồng kèm cặp mọi sinh hoạt của tôi |
Tôi và chồng đã cưới nhau được 7 năm, trong khoảng thời gian ấy chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc không có bất cứ một điều tiếng gì xẩy ra, thậm chí chúng tôi còn hỗ trợ nhau được rất nhiều trong công việc làm kinh tế. Bằng chứng là, vợ chồng tôi đã xây cất xong một ngôi nhà 3 tầng mới khang trang và mua sắm đầy đủ tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt...
Cũng chính từ ngày xây cất xong ngôi nhà mới ấy mẹ chồng tôi đón thầy cúng về nhà để làm lễ trấn trạch. Vừa gặp mặt tôi, ông thầy cúng này đã gọi riêng mẹ chồng tôi ra một góc và thì thầm điều gì đó với bà.
Chẳng biết nói gì, nhưng ngay ngày hôm sau, mẹ chồng gọi tôi lại và nhắc đến cái nốt ruồi trên mặt của tôi. Đó là cái nốt ruồi dưới cằm phải của tôi. Từ nhỏ đến giờ, mọi người nhìn tôi vẫn bảo đó là nốt ruồi duyên, được nằm tại vị trí hợp lý trên khuôn mặt và nó làm cho tôi duyên hơn, hấp dẫn hơn mỗi khi cười.
Chồng tôi yêu tôi, và cưới tôi cũng bì nét duyên dáng nốt ruồi ấy mang lại. Chính mẹ chồng tôi cũng từng nói, nốt ruồi của tôi là nốt ruồi duyên.
Nhưng hôm đó, chẳng biết lão thầy cúng nói điều gì mà bà lại có suy nghĩ khác. Bà bảo, đó là nốt ruồi sát phu, và bắt tôi nhất định phải tẩy nốt ruồi ấy đi, nếu như không muốn chồng tôi chết bất kỳ tử.

|
| Tôi luôn cảm thấy khó chịu |
Theo bà, nếu tôi cứ để cái nốt ruồi ấy thì chồng tôi chắc chắn sẽ bị chết yểu, chết đột ngột... mà nguyên nhân là từ cái nốt ruồi không tốt ấy mang lại.
Và để tránh được tình trạng đó thì nhất định tôi phải tẩy cái nốt ruồi đó đi, đồng thời cũng làm lễ dâng sao giải hạn cho mọi thần linh chứng dám rằng khuân mặt tôi chưa từng có cái nốt ruồi sát phu ấy ngự trị, hay nói cách khác là hóa giải tướng sát phu của tôi...
Biết là vô lý, nhưng vì không muốn mẹ chồng con dâu xung đột, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và mối quan hệ vợ chồng, nên tôi đã đồng ý làm theo bà. Cũng là để bà yên tâm về đứa con trai duy nhất của bà, và cũng để gia đình tôi không bị xáo trộn bằng những suy nghĩ cổ hủ, nông nổi của bà. Mong bà để yên cho vợ chồng tôi làm ăn.
Tuy nhiên, từ khi tôi nghe theo bà tẩy nốt ruồi trên mặt là bà cứ được thể lấn tới, và luôn áp đặt tôi trong mọi chuyện. Đến ngay cả việc tôi phải mua xe màu gì, nhà sơn màu gì, căn bếp lát gạch gì cho phù hợp, rồi thì tôi nên để kiểu tóc nào bà cũng can thiệp. Thậm chí, ngay cả ăn cái gì, uống cái gì bà cũng thường xuyên đến kiểm soát.
Dù không ở chung nhà, nhưng hai nhà sát vách, nên bà thường xuyên đến nhà tôi mở tủ lạnh ra và xem hôm nay tôi định nấu cho chồng ăn món gì. Có hôm không sang được thì đến bữa cơm bà lại xồng xộc chạy lên và nhìn chằm chằm vào mâm cơm xem hôm nay tôi nấu cho chồng, con ăn những món gì, rồi lại chạy về nhà mình.
Tôi có cảm giác như bà sợ tôi đầu độc chết con, cháu nhà bà. Những hành động chẳng giống ai của bà làm tôi cảm thấy vô cùng bí bách và khó chịu.
Nói với chồng thì anh ấy lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng mẹ anh ấy nuôi anh ấy khôn lớn, nên tôi hãy vì anh mà thông cảm cho mẹ chồng, vì bà chẳng còn sống bao nhiêu năm nữa. Cố mà chịu đựng.
Hơn một năm nay tôi sống, làm việc, ăn uống, đi lại… tất tần tật theo sự kiểm soát của mẹ chồng. Tôi có cảm giác bà không hề tin tưởng và tôn trọng tôi. Tôi không biết phải làm gì bây giờ để thoát khỏi sự “kèm cặp” của mẹ chồng đây.
Dung...