Khổ vì bị "chả" của chồng trêu tức

Xem tin gốc 

KTĐT - 31 tháng trước 41 lượt xem

Kho vi bi 'cha' cua chong treu tuc

KTĐT - Hùng cố gắng van xin: “chắc là do ai đó nhắn tin nhầm thôi. Em đừng có tin làm gì. Anh chỉ yêu mình em thôi”. Hùng vừa nói, vừa ôm hôn Mai thật chặt để xoa dịu nỗi tức giận đang dâng lên trong lòng cô. Và chỉ cần có thế là Mai lại mềm lòng.

Tò mò mở ra xem thì dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cô nhìn thấy chồng mình đang hả hê bên tình nhân. Thậm chí còn nghe rõ mồn một giọng nói tê dại của anh nữa.

Có lẽ Mai và Hùng sẽ có được cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc nếu như Hùng bỏ được tính trăng hoa cố hữu của mình. Yêu nhau từ năm thứ nhất, cô cũng phát hiện ra người yêu mình thường hay có ánh mắt hấp háy mỗi khi gặp một cô gái đẹp. Sau khi bị Hùng gạ gẫm trao “đời con gái” cho anh thì cô phát hiện ra người yêu mình còn có quan hệ tình ái với một người con gái khác. Họ suốt ngày “bám như sam” với nhau và cô đã chọn giải pháp chia tay.

Thế nhưng sau khi ra trường, Hùng quay về xin lỗi Mai, nói là chỉ yêu duy nhất một mình cô. Cô gái kia đã “đá” anh sau khi cặp kè được với một đại gia. Do vẫn còn tình cảm nên Mai đã không thể kìm lòng trước Hùng và mọi chuyện lại lặp lại như cũ. Cả hai lại dọn về ở chung với nhau như vợ chồng.

Cô nghĩ để có thể trói chân được anh thì chỉ còn cách là cưới. Khi có gia đình rồi thì anh sẽ trở nên có trách nhiệm với vợ hơn và sẽ bớt được tính trăng hoa đi. Thế là cô đã gấp rút bàn chuyện với Hùng và đáng mừng là anh không hề phản đối gì cả. Đám cưới đã diễn ra nhanh chóng sau đó.

Cô bàng hoàng khi nhìn thấy chồng mình đang hả hê bên tình nhân

Thế nhưng vừa cưới xong thì Hùng lại phải đi công tác Quảng Ninh một tuần. Vợ chồng mới cưới mà lại phải xa nhau nên Mai không khỏi cô đơn, buồn tủi. Thế rồi một hôm đang trằn trọc không ngủ được vì nhớ chồng và “muốn” chồng thì có một tin nhắn làm cho cô thảng thốt: “Anh Hùng đang làm cho em rất sung sướng”.

Cô điên quá liền gọi lại số máy ấy thì không liên lạc được, gọi cho chồng cũng rơi vào tình trạng “tò te tí”. Lúc này thì cô tỉnh giấc hẳn, không tài nào ngủ được nữa. Cô bật dậy đi đi vào vào, mong trời sáng mau mau để còn gặp chồng đối chất.

Hôm sau, kết thúc đợt công tác, Hùng trở về nhà vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Vừa mới ôm hôn vợ xong thì máy báo có tin nhắn. Chưa kịp cầm máy thì Mai đã chộp ngay máy điện thoại để đọc do vẫn tức tối suốt từ đêm hôm trước. Vừa đọc được dòng tin “nhớ anh lắm ý. Đêm qua anh làm em sung sướng không thể chịu được. Chụt, chụt, chụt” là cô không thể chịu đựng nổi và làm ầm lên.

Hùng cố gắng van xin: “chắc là do ai đó nhắn tin nhầm thôi. Em đừng có tin làm gì. Anh chỉ yêu mình em thôi”. Hùng vừa nói, vừa ôm hôn Mai thật chặt để xoa dịu nỗi tức giận đang dâng lên trong lòng cô. Và chỉ cần có thế là Mai lại mềm lòng.

Thế nhưng thi thoảng người đàn bà kia lại nhắn tin cho Mai nói lên những điều thầm kín làm cho cô không thể chịu đựng được. Nhưng cô vì sợ danh dự của gia đình mình bị ảnh hưởng nên không muốn đâm đơn li dị. Những ngày chồng nói đi công tác thì cô chỉ ậm ừ cho qua chứ cô biết chắc chắn anh sẽ qua chỗ bồ của mình.

Nhưng chỉ cần một chuyện tày đình là làm cho ngọn lửa căm hờn trong lòng Mai bùng cháy dữ dội và không có cách nào dập tắt được. Đó là khi có một bưu phẩm được gói bọc cẩn thận và chỉ ghi tên người nhận là cô và địa chỉ nhà chính xác. Không đoán ra được là gì, cô cứ hồi hộp mở ra xem thì bên trong là một đĩa VCD có ghi tên chồng cô. Tò mò mở ra xem thì dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng cô nhìn thấy chồng mình đang hả hê bên tình nhân. Thậm chí còn nghe rõ mồn một giọng nói tê dại của anh nữa.

Cảm thấy ghê tởm con người sống với mình bao năm qua, cô tắt đi, ngồi thần người trên sàn nhà đến tận trưa. Sau đó, cô đã ngồi viết đơn li dị trong nước mắt. Cô đã để lại tờ đơn li hôn lên trên bàn làm việc của Hùng và xách va li quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Lần này cho dù bố mẹ, bạn bè có nhìn vào cô bằng con mắt nào đi chăng nữa thì cô vẫn quyết tâm rời bỏ con người bạc tình đó. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình yên, không còn bị quấy rối bởi cô bồ trơ tráo của chồng nữa, và cũng không muốn phải đối mặt với sự dối trá của anh thêm một lần nào nữa.

Theo Eva/docbao.vn

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang