Khó sống ?

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 28 tháng trước 55 lượt xem

Kho song ?

PN - Em năm nay 21 tuổi, có chồng và con trai một tuổi. Trước khi lấy chồng, em cũng có người thương. Anh là người miền Bắc, vì hoàn cảnh gia đình phải vào Nam làm việc để kiếm tiền ăn học. Chúng em thương nhau nhưng chưa dám ngỏ lời thì anh phải về quê, thế là mất liên lạc. Hai năm sau, em quen chồng em bây giờ, thấy cũng hợp nhau và có tình cảm nên đã tiến đến hôn nhân. Nhưng giờ em biết mình đã lầm. Gia đình chồng em giàu có nên luôn tỏ ra coi thường em và gia đình em.

Vừa qua, em có gặp lại người yêu cũ và nhận ra chúng em vẫn còn yêu nhau. Anh nói sẽ làm tất cả để lo cho mẹ con em, hãy chờ anh thêm hai năm nữa. Mỗi ngày anh đều điện thoại, bọn em nói chuyện thật vui vẻ, hạnh phúc. Em hiểu, người em yêu thực sự chính là anh ấy. Em cảm thấy không thể sống trong nhà chồng được nữa. Gia đình đối với em như một ngục tù. Giờ em phải làm sao đây?

Hoài (TP.HCM)

Em Hoài mến,

Thật ra, khi đã có người thứ ba xen vào, thì không những chỉ mình em thấy khó sống mà chắc chắn cả chồng em và gia đình chồng đều cảm thấy cái “khó” đó, dù họ có thể không biết rõ nguyên nhân bằng em.

Mối tình đầu dang dở thường trở thành một ám ảnh không nguôi suốt cả một đời. Em đang sống trong tình trạng đó. Tuy nhiên, em cần nhớ lại là: ngày xưa em và người đó đã từng yêu nhau, nếu tình yêu thực sự mãnh liệt, anh ta đã không để mất liên lạc với em trong suốt hai năm trời. Giờ gặp lại, biết em đã có chồng con, biết em vẫn còn (thậm chí dành rất nhiều) tình cảm, vậy mà anh ta còn bảo em chờ thêm hai năm nữa. Không có người đàn ông nào thực lòng yêu thương mà không đau khổ khi thấy người mình yêu không thuộc về mình, lại bảo người ta chịu khó sống chung với người khác thêm hai năm nữa! Em đang yêu cái hoài niệm ngày xưa trong khi anh ta, chắc thấy em cũng sẵn lòng, nên "ầu ơ ví dầu" cho vui thôi. Chị không thấy anh ta có chút thực lòng hay trách nhiệm gì trong mối quan hệ với em cả.

Em nên tỉnh táo trước những lời đường mật và phải biết giữ hạnh phúc trong tay mình. Khi có những cuộc trò chuyện điện thoại vui vẻ kia, nghe những lời viển vông mĩ miều kia, chắc chắn em sẽ cảm thấy mình bay bổng vì hạnh phúc, thấy những khuyết điểm của chồng, của gia đình chồng như phình to ra, khó chấp nhận, thấy gia đình là chốn ngục tù. Sự thật, mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy. Hãy chấm dứt mối quan hệ kia trước khi quá muộn.

Hạnh Dung

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Danh từ
Tính từ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang