Khó khăn tạm rời xa

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 28 tháng trước 94 lượt xem 4 tin đăng lại

Kho khan tam roi xa

Bầu không khí u ám tại HAGL vừa tạm thời bay đi để nhường chỗ cho không khí vui vẻ với chiến thắng thuyết phục trước các vị khách nhiều tham vọng XM. Hải Phòng.

Trải qua vòng 5 với hai chiều cảm xúc trái ngược, 2 thế lực của bóng đá Việt Nam bước vào trận cầu tâm điểm vòng 6 trong trạng thái tâm lý khác hẳn nhau. Trong khi XPHP dù thiếu vắng nhạc trưởng Leandro vẫn hy vọng giành điểm khi hành quân lên phố Núi, nơi thể lực của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi bầu không khi loãng thì HAGL cũng rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để cải thiện thành tích. Dù quyết tâm như vậy nhưng chủ nhà cũng không dễ bắt các vị khách xoay theo lối chơi của mình. Thời gian đầu, thế trận diễn ra khá cân bằng khi 2 đội đều chủ động chơi chậm, thăm dò lẫn nhau.

Song, bước ngoặt đã bất ngờ xảy đến ở phút thứ 10. HAGL được hưởng tình huống đá phạt ở ngoài vòng cấm. Cơ hội được đặt vào chân Văn Trương và cầu thủ này đã thực hiện khá tốt. Dẫu vậy, có lẽ anh cũng không ngờ được rằng cú đá của mình lại thành bàn bởi Quang Huy đã chọn đúng vị trí. Chỉ có điều với pha bắt bóng rất nghiệp dư, cựu thủ thành của Nam Định đã hại chính XMHP.

HAGL (trắng) vừa giành được 3 điểm rất cần thiết (ảnh tư liệu)

Kể từ đây, “Gỗ” với tâm lý nhẹ nhàng nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Nếu Evaldo và Văn Trương gặp chút chính xác trong khâu dứt điểm thì chắc chắn, cách biệt đã được nhân đôi. Trong khi đó, “dàn nhạc” đến từ thành phố cảng trong một ngày không có sự dẫn dắt của nhạc trưởng Leandro đã không thể cất lên những âm thanh trong trẻo, bay bổng như vòng trước. Thay vào đó là sự bế tắc, rời rạc. Phải đến cuối hiệp, họ mới thực sự gây nguy hiểm cho Công Vương, điển hình là pha đột phá được tạo ra bởi Lazaro. Nhưng, chân sút này lại không thể đưa bóng đi đúng mục tiêu ở góc khá hẹp.

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng vẫn không thể thay đổi. HAGL chơi không quá xuất sắc vẫn nhiều lần gây sóng gió lên tuyến phòng ngự các vị khách nhờ lối đá phối hợp nhuần nhuyễn đến bất ngờ. Trong một tình huống như vậy, họ đã nâng tỷ số lên 2-0. Xuất phát từ pha tỉa bóng rất khéo của Duy Quang, Văn Trương đã băng xuống rất hợp lý bên góc trái trước khi đưa bóng như đặt để Thái Dương dứt điểm, đường bóng bay không căng nhưng đủ hiểm để làm bó tay Quang Huy.

XMHP gần như đã đánh mất chính hình ảnh vốn có của mình. Có lẽ thêm vì không được thi đấu tại chảo lửa Lạch Tray nên sức chiến đấu trong họ giảm đi rõ rệt. Hàng thủ lỏng lẻo nhiều lần đẩy Quang Huy vào thế bất lợi. Nếu như ở tình huống phút 75, TM này không làm chủ tình huống tốt thì Evaldo đã tiếp tục nới rộng cách biệt cho chủ nhà. Cuối trận, Tăng Tuấn còn một lần làm rung chuyển xà ngang đối phương. Trong khi đó, lời đáp trả XMHP có thể đưa ra chỉ là một vài nỗ lực từ các cá nhân, như Đinh Hoàng Max hay Đức Dương. Cũng cần phải đề cập đến Benjamin khi anh chơi rất tốt trận này và khóa hầu hết những ngả đường dẫn đến khung thành đội nhà.

Như vậy, với 3 điểm giành được, thầy trò HLV Kiatisuk dù chưa thể thoát khỏi nửa cuối BXH nhưng dù sao, đây cũng là niềm vui an ủi lớn lao dành cho họ trên hành trình đi tìm lại chính mình vốn còn rất nhiều chông gai phía trước.

Đội hình ra sân

HAGL: Công Vương, Đình Việt, Nirut, Benjamin, Văn Nhiên, Minh Thiện, Sakda, Duy Quang, Văn Trương, Evaldo, Tăng Tuấn

XM.HP: Quang Huy, Xuân Phú, Đức Thắng, Minh Đức, Wole, ĐV. Robert, Minh Châu, Đức Dương, Ngọc Thanh, Aniekan, Lazaro.

Các cặp đấu khác

M.Nam Định - K.Khánh Hòa: 0-1

TĐCS Đồng Tháp - T&T Hà Nội: 2-1

HP Hà Nội - V.Ninh Bình: 0-2

ĐTLA - LS Thanh Hóa: 0-1

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang