Trong số rất nhiều người ngồi la liệt trước cổng trường Mầm non Tuổi Hoa (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) xí chỗ nộp hồ sơ, có một chị cứ chốc chốc lại ngóng về phía cổng trường, mấy người bên cạnh nhắc: “Sốt ruột làm gì, còn lâu mới đến giờ mở cửa”. Chị phân trần: “Khổ quá, cháu sốt ruột là vì ngày mai có cuộc họp không thể bỏ ở cơ quan, mà bố bé thì đi công tác rồi, không còn ai cả. Con bé con đang gửi nhờ bên hàng xóm đấy”. Chuyện của chị có lẽ cũng là nỗi niềm của không ít bậc phụ huynh đang canh cánh bên cổng trường vào ngày tuyển sinh này. Không chỉ có Tuổi Hoa, những ngày đầu tháng 7 này, rất nhiều cổng trường mầm non có cảnh đông đúc từ lúc nửa đêm. Dù quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội là các trường tuyển sinh từ 1-15/7, nhưng thông thường mỗi trường lại định cho mình một ngày nhận đơn nhất định. Và ngày đó, phụ huynh lại chầu chực để mua hồ sơ.
Trường Mầm non 10/10 ngày 6/7 mới nhận hồ sơ, từ tối ngày 5/7, cả gia đình bà Toàn đã phân công nhau xem ai mai đi xin học cho con bé. Vì bố mẹ bé con đi làm, nên ông bà và cậu tình nguyện đi xếp hàng mua hồ sơ từ gần 3h sáng. Người nhà bà cùng mang chiếu, quạt ra ngồi xếp hàng ở cổng trường. “Ba người đi cơ mà, không có người nọ thì còn có người kia, bằng giá nào tôi cũng phải mua được hồ sơ cho cháu vào học", bà Toàn quả quyết, trên trán lấm tấm những giọt nước mưa. Còn ông Toàn thì cười: "Đi xin học mẫu giáo bây giờ còn khổ hơn thi đại học".
Nhiều gia đình tâm niệm, biết là khổ nhưng làm thế nào? Học trường tư thục thì đắt đỏ, muốn học trường công tốt thì phải xếp hàng, tranh giành nhau thôi. Bởi theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, hiện toàn thành phố chỉ có 40 - 60% học sinh được vào học tại các trường mầm non công lập. Mặt khác, những trường tốt bao giờ cũng thu hút một lượng học sinh trái tuyến, dẫn đến quá tải, nay sinh ra không ít tiêu cực. Cũng theo ông Toàn, dù đã trải qua thời kỳ xếp hàng mua gạo, mua thịt... nhưng "tôi cũng không nghĩ giờ mình lại phải xếp hàng để xin cho cháu vào mẫu giáo".
Không chỉ bậc mầm non khổ, có con vào lớp 1 với nhiều gia đình cũng khổ sở hơn nhiều. Mặc dù với tiểu học, các trường bắt buộc phải nhận toàn bộ trẻ đúng tuyến trên địa bàn nếu có nhu cầu. Quy định của Sở cũng nêu rõ, sau ngày 15/7, nếu còn học sinh đúng tuyến, các trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận. Trong trường hợp đã hết chỉ tiêu, nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT để giải quyết. Nhưng phụ huynh lại cho rằng, quy định là vậy, nhưng ai mà biết thế nào. Bà Liên từ 4 giờ sáng đã xếp hàng trước cổng trường Tiểu học Nam Thành Công để xin học cho cháu. Hơn 7 giờ sáng, khi nhân viên bảo vệ mở cổng, bà cùng mọi người ùa vào. Một loáng, hồ sơ đã được bán hết veo. May mắn, bà rạng rỡ ra về, cầm trên tay hồ sơ xin học. Bà phân trần: “Nhà tôi ở ngay cạnh trường đấy, mọi năm tôi thấy người ta xếp hàng đông lắm, đầy người không mua được hồ sơ, vì trái tuyến nhiều quá mà. Năm nay có cháu vào lớp 1, tôi phải đi thật sớm. Đúng tuyến nhưng nhỡ hết chỉ tiêu thì sao”.
Khi nói về việc phụ huynh chen lấn để xin bằng được cho con vào trường điểm, nhiều cán bộ ngành giáo dục cho rằng: Phụ huynh không nên đặt nặng tư tưởng trường điểm, trường chất lượng và đua nhau cho con vào học bằng mọi giá. Với bậc mầm non, hiện nay độ chênh về chất lượng của các trường không lớn. Nhiều trường tư thục trên địa bàn thành phố đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ với chương trình học hợp lý. Mức học phí nằm ở mức 1,1 triệu đến 2 triệu đồng, chênh với các trường mầm non công lập không đáng kể. Bậc tiểu học cũng có rất nhiều trường ít tên tuổi, nhưng chất lượng lại rất tốt, sĩ số học sinh/lớp ít, giáo viên có điều kiện quan tâm tới từng học sinh hơn. Học sinh cũng không phải chen chúc trong một phòng học thiếu không khí, bàn học phải kê sát bảng và tận cuối phòng mới đủ chỗ ngồi.
Những phụ huynh có con đã vượt qua giai đoạn tiểu học thì rút ra kinh nghiệm rằng, xin được vào trường tốt nhưng nếu không vào được lớp có giáo viên dạy gioi thì cũng không ăn thua gì. Và quan trọng hơn là khả năng, ý thức, sự chăm chỉ của học sinh, sự quan tâm, theo sát của phụ huynh.
Duy Ngoạn