Chiều mai, ĐT.LA sẽ hành quân đến Cao Lãnh để gặp CS.ĐT với hy vọng bứt lên cao hơn nữa. Nếu so về thành tích lượt trận vừa qua, đội bóng của “bầu” Thắng đã thể hiện hình ảnh “hủy diệt” hơn so với đội chủ sân Cao Lãnh trước trận derby miền Tây. Nhưng đó chỉ là một ảo giác nhất thời, bởi chiến thắng đậm đà của ĐT.LA đến một cách dễ dàng bởi không gặp sự kháng cự nào đáng kể của SHB.ĐN, trong lúc, CS.ĐT tự thua hơn là nỗ lực giành chiến thắng của HAGL.
Thế nên, dù có kết quả trái ngược nhau, nhưng phải khẳng định rằng, chuyến làm khách trên sân Cao Lãnh vẫn tiềm ẩn những rủi ro lớn đối với thầy trò ông Ricardo. Nên nhớ, cho đến thời điểm này, CS.ĐT là đội duy nhất còn sót lại đang bất bại trên sân nhà. Bởi thế, để ra về với niềm vui chiến thắng ở “hiểm địa” Cao Lãnh có lẽ là giấc mơ khó trở thành hiện thực đối với ĐT.LA.
Để tìm được chiến thắng trên sân CS.ĐT của ĐT.LA (trái) là không dễ dàng - Ảnh: Anh Tài
Tuy nhiên, lúc này, ĐT.LA đang cần điểm để chạy trốn khỏi suất đi play-off, còn CS.ĐT đã đạt mục tiêu thì mọi chuyện cũng có thể trở nên khó lường. Kinh nghiệm cho thấy, những trận đấu kiểu như thế thì CS.ĐT hay thường thi đấu mất tập trung, nhất là khi động lực của họ không rõ ràng. Không chỉ bàn thua trong trận đấu vừa rồi với HAGL mà ngay cả cuộc đối đầu ở lượt đi, hàng thủ của CS.ĐT thi đấu như những cầu thủ tập sự để ĐT.LA dễ dàng 3 lần xuyên thủng lưới.
Nếu biết tận dụng cơ hội, chuyến làm khách ở “hiểm địa” của CS.ĐT cũng không khó lắm với ĐT.LA. Song, nếu như đoàn quân của ông Phạm Công Lộc chịu khó tập trung, không để những sai sót kiểu cho không biếu không lặp lại thì khó cho thầy trò HLV Ricardo.