Khi tri thức cũng lấp lánh những sắc màu

Xem tin gốc 

CAND - 28 tháng trước 47 lượt xem

Khi tri thuc cung lap lanh nhung sac mau

200.000 đầu sách với 2 triệu bản sách đồng loạt được trưng bày với 471 gian hàng rực rỡ kèm theokhuyến mãi hấp dẫn, những chương trình giao lưu luôn chật ních người tham dự với đủ thành phần, nhiều lứa tuổi, Hội Sách TP HCM lần VI trở thành điểm hẹn mang nhiều hy vọng của người đọc, người viết sách, nhà kinh doanh sách; dẫu rằng đây chưa phải là điểm hẹn lý tưởng, thập toàn thập mỹ, thỏa mãn tất cả những ai yêu thích sách và tâm huyết với nền văn hóa đọc hiện nay.

Chạy đua làm dáng cho sách

Không đơn thuần là cuộc chạy đua về sự đa dạng, phong phú mẫu mã, chất lượng, thể loại sách, hầu hết từng gian hàng đều có những độc chiêu thiết kế, trang hoàng ấn tượng nhất để thu hút sự chú ý của người đặt chân đến Hội Sách.

Nếu sách Hà Nội mang phong thái sang trọng bán cổ điển với những đèn lồng dìu dịu tỏa sáng xuống quần thể hài hòa những hoa, tranh, sách được xếp đặt tràn mặt tiền các gian hàng thì hàng loạt gian hàng sách của Fahasha lại thu hút khách bởi những sắc màu sặc sỡ và những cây sách được thiết kế cầu kỳ, lạ mắt. Một số đơn vị cầu kỳ biến gian hàng sách trở thành rừng bóng bay sặc sỡ, mỗi trái bóng là một câu hỏi, một câu văn hay, hoặc đơn giản chỉ là tên một cuốn sách khiến khách đến Hội Sách vì ham vui, không chủ ý tìm sách cũng… đọc, gặp sách.

Chiêu độc nhất Hội Sách, thu hút sự tò mò của nhiều khách hiếu kỳ đến Hội Sách và cũng gây phàn nàn nhiều nhất có lẽ là gian hàng sách của Hoa Hồng. Không chỉ có pano, chủ gian hàng còn thuê cả một cặp nam nữ cầm bóng bay, hoa hồng đứng bất động ngay mặt tiền làm tượng người cho khách ngắm nghía.

Chỉ có điều, dù giả làm tượng, dù sơn quết màu thì "tượng người" cũng không thể mang lại cảm giác thuần túy nghệ thuật, cũng như không che lấp hết các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể người. Đó là chưa kể không ít người, vì cố ý nhiều hơn vô tình, chỉ chờ sơ hở là chọc cho "tượng" động đậy khiến nhiều bà, nhiều chị ghé nhìn rồi… ngấm nguýt. Tuy nhiên, theo nhiều quầy sách, để có được sự đa dạng trong mỗi phong cách trang trí của từng gian trưng bày có thể giúp người xem mãn nhãn như thế này là cả một quá trình sáng tạo cầu kỳ, vui và… mệt.

Một nhân viên quầy sách chi nhánh Phú Nhuận, cho biết: Mỗi cây sách đều mang ý nghĩa nhất định như cây được thiết kế như bàn tay mở trang sách, nâng niu tri thức; cây sách lại thiết kế giống như chìa khóa, mở cánh cửa tri thức cho con người… Nhưng để có được những cây sách ấy, ngay từ trước khi Hội Sách chính thức bắt đầu khá lâu, Tổng Công ty đã phát động một cuộc thi thiết kế các cây sách cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Anh chị em trong mỗi đơn vị thi nhau sáng tạo. Cây sách nào đẹp, độc đáo, được chấm giải đàng hoàng mới được đem trưng bày tại Hội Sách…

Tạo đà cho văn hóa đọc

Bận rộn, mệt nhưng vui, đó là chia sẻ của khá nhiều thành viên trong Ban tổ chức Hội sách cũng như nhiều chủ gian hàng trưng bày tại đây. Nhã Quỳnh, nhân viên bộ phận truyền thông của Hội Sách hồ hởi cho biết: Các thành viên làm việc cật lực không kể đêm, ngày. Đổi lại, người tham gia Hội sách ngày càng đông. Bình quân mỗi ngày có đến cả trăm ngàn người ghé thăm Hội Sách. Doanh thu các đơn vị cũng theo đó tăng vọt.

Chỉ trong 3 ngày đầu, số tiền thu về từ các đơn vị tham gia đã lên đến 10 tỷ đồng, trong đó riêng Fahasha thu về 3,4 tỷ đồng. Tuy không hẳn là thước đo nhưng con số từ doanh thu cũng phần nào cho thấy những tín hiệu đáng mừng cho văn hóa đọc hiện nay. Về phía những người sáng tạo nên những đứa con tinh thần, nhà văn Trung Trung Đỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng cho rằng có được một Hội Sách hoành tráng như thế này thực sự đáng quý.

Mặc dù sự rực rỡ, ồn ào không hẳn là không gian lý tưởng cho những người bạn của thế giới văn học nhưng Hội Sách đúng là một cầu nối cần thiết, hữu ích cho người viết, người sáng tạo với người có nhu cầu, góp phần kích thích nhu cầu đọc, nâng cao văn hóa đọc…

1 tuần lễ dành cho sách, mỗi năm 2 lần, nói theo nhận xét của nhà văn Trung Trung Đỉnh và khá nhiều người đứng ra tổ chức cũng như người tham dự hội sách khác mà chúng tôi có dịp trao đổi, thì sự kiện lễ hội dành cho sách không hẳn đã nhiều, song cũng được cho là tạm đủ để kích thích nhu cầu đọc cũng như hy vọng vào một sự phát triển của văn hóa đọc nhiều hơn, tốt hơn trong tương lai

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang