Khi ông giám đốc sở vớt cú chót (kỳ cuối)

Nhà sách Minh Trí, “hậu phương” vững chắc của ông Long

Kỳ cuối: Trục lợi và thoái thác trách nhiệm

*Trong thời gian bị Thanh tra tỉnh đề nghị kỷ luật, ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, lại được UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp giáo dục (!)

>> Khi ông giám đốc sở... vớt cú chót

“SÂN SAU” CỦA ÔNG GIÁM ĐỐC

Trong khi các điểm trường phổ thông trung học (PTTH) trên địa bàn tỉnh chuẩn bị nghỉ Tết Giáp Ngọ thì bất thình lình lãnh đạo trường nhận được sách nâng cao tham khảo dành cho giáo viên và học sinh giỏi do giám đốc sở chuyển đến. Trước thế chẳng đặng đừng, nhiều hiệu trưởng đành nhận cho lãnh đạo vui dù kinh phí vô cùng hạn hẹp. Từ lúc chồng được đề bạt giữ chức Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Minh Hải (nay là Cà Mau), bà Phan Thị Bé - vợ ông Long - trở thành “hậu phương” vững chắc bằng cách mở Nhà sách Minh Trí. Không như các cửa hàng khác, nhà sách này tuy ít người mua nhưng hiệu quả kinh tế lại tăng vùn vụt. Một cán bộ sở cho biết những lúc sở, trường tổ chức văn nghệ, ông Long hát bản Tình anh bán chiếu, phía dưới thì thầm nhẩm theo: “...Tôi vác đôi chiếu bông, tay kéo theo xe sách, chiếc áo nhuộm bùn lấm tấm mồ hôi...”.

Ngay lúc tỉnh triển khai đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học bằng ngân sách địa phương (Đề án Mekong) do ông Long làm Phó trưởng ban thường trực, đào tạo 120 cán bộ khoa học kỹ thuật, trong đó gồm 100 thạc sĩ và 20 tiến sĩ, tại Trường Đại học Cần Thơ, ông Long đã đón đầu, xây hai dãy phòng trọ tại đây để kiếm thêm. Phòng trọ nóng bức, giá lại chẳng rẻ tí nào, sinh viên phản ánh thì ông viện cớ tổ chức cho sinh viên nghỉ tại nhà trọ của ông để dễ quản lý (!).

Đối với việc đề bạt cán bộ trong thời gian ông Long gần nghỉ hưu cũng có nhiều điều mờ ám. Một số giáo viên không đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD-ĐT, phiếu tín nhiệm thấp nhưng vẫn trở thành lãnh đạo trường. Ông Thái Văn An, em ruột ông Long, là giáo viên dạy Giáo dục công dân tại Trường PTTH Hồ Thị Kỷ, chỉ “thường thường bậc trung” nhưng lại dễ dàng thăng tiến. Tháng 9-2013, nhiều giáo viên ngạc nhiên khi ông An được bổ nhiệm hiệu phó Trường cấp II - III Lý Văn Lâm. Ông Nguyễn Hùng Cương - nguyên giáo viên Trường PTTH huyện Cái Nước, từng bị kỷ luật về tài chính - nhờ “khéo quan hệ”, được lòng giám đốc sở nên tuy bị kỷ luật, sai phạm vẫn được chuyển về Trường chuyên Phan Ngọc Hiển ở TP.Cà Mau trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhắc đến việc tổ chức học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn, cán bộ sở lắc đầu ngao ngán khi có sự tháp tùng của bà Bé, vợ ông Long với tư cách là “cán bộ sở”. Trong 20 ngày tham gia học tập kinh nghiệm tại Lào Cai, bà Bé được ưu tiên ăn bàn riêng, ngủ phòng VIP như thượng khách, biệt lập với các thành viên của đoàn. Trước vẻ lạnh lùng cố hữu của phu nhân giám đốc, một số cán bộ sở gọi bà bằng cụm từ “lão phật gia” đầy ngụ ý...

Mới đây, giáo viên giật mình nghe ông Long khoe: “Qua nhiều đợt bình chọn hết sức khó khăn, tôi lọt vào top “100 nhà quản lý tài đức” ở Việt Nam, Lào, Campuchia”. UBND tỉnh Cà Mau kịp thời phát hiện đơn vị tổ chức là một tạp chí ngành đã “cầm đèn chạy trước ôtô”. Ngày 2-10-2013, Ban tổ chức gởi văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét bình chọn cá nhân để trao top 100 nhà quản lý tài đức trước ngày 16-11-2013. Lãnh đạo tỉnh đang xem xét thì ngày 29-10-2013, Ban tổ chức gởi văn bản thông báo kết quả bình chọn. Điều khá bất ngờ, trong danh sách có tên ông Long. Trước biểu hiện không bình thường ấy, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản gởi Ban tổ chức cho rằng vấn đề trên tỉnh chưa giới thiệu đề cử nên không nắm kết quả. Vậy là “chuyện cờ hoa võng lọng” đón “nhà quản lý tài đức” bị... hố!

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN KHI ĐANG BỊ ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT

Tháng 4-2012, Báo CATP có loạt bài điều tra Dự án kiên cố bằng... hàng mã. Khi báo phát hành, Thanh tra tỉnh Cà Mau vào cuộc. Ngày 9-10-2012, ông Đinh Phước Thọ - Chánh thanh tra tỉnh - ký kết luận số 15 về việc thực hiện gói thầu số 3 mua sắm bàn ghế học sinh do Công ty TNHH gỗ mỹ nghệ Hố Nai trúng thầu với trị giá hơn 6 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách. Theo đó, chất lượng đề án kiên cố hóa trường lớp như... hàng mã: hàng mẫu không có khung kiềng đỡ mặt bàn và đáy hộc, đặc biệt hơn, 60% chân bàn, ghế là gỗ tạp, chênh lệch hơn 275 triệu đồng. Kết luận ghi rõ: “Ông Thái Văn Long, Giám đốc được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao làm chủ đầu tư gói thầu số 3, có nhiều sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Với vai trò là người đứng đầu nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện dẫn đến những sai phạm trên...”. Lạ lùng thay, kết luận được triển khai, nhưng ông Long lại không bị xem xét kỷ luật và trong thời gian thi hành kết luận của Chánh thanh tra tỉnh, ông Long lại được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp giáo dục (!).

Liên quan đến những sai phạm của gói thầu số 3, Đảng ủy Dân chính Đảng kỷ luật ông Trần Thanh Dương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và ông Lâm Hoàng Nên, Trưởng phòng Công nghệ thông tin thiết bị thư viện, khiển trách về mặt Đảng và chính quyền. Riêng quyết định kỷ luật ông Nên hết sức khôi hài bởi trong thời gian trên, ông Nên nghỉ phép lên TPHCM chữa bệnh. Do thiếu cán bộ, ông Ngô Trìu Mến - Phó giám đốc thường trực phụ trách kế hoạch - tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị trường học (cũng bị kỷ luật trong vụ việc trên) gọi điện phân công ông Nên giao bàn ghế cho các điểm trường. Ngày 6-1-2014, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Dân chính Đảng, ra quyết định khiển trách ông Nên. Trong thời gian ông Nên khiếu nại cho rằng tuy được phân công miệng nhưng ông phát hiện bàn ghế không đạt chất lượng vì lý do kỹ thuật, đã nhiều lần báo cáo với lãnh đạo, ngày 20-1-2014 ông Long vội vàng ra quyết định kỷ luật ông Nên về mặt chính quyền.

Trước những hành vi thiếu minh bạch của ông Long, dư luận đang chờ UBND tỉnh Cà Mau làm rõ để học sinh, giáo viên và công chức ngành giáo dục tỉnh nhà yên tâm học tập, công tác.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=681&id=512095&mod=detnews&p=