Trong buổi chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình của HTV, khi được mời phát biểu, nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã nói: "Các em đang được tham dự một cuộc thi có tầm cỡ quốc gia và các em đang được trình diễn cùng với một ban nhạc cũng tầm cỡ quốc gia...".
Lâu lắm rồi chúng tôi mới nghe có người nhắc đến ban nhạc một cách trân trọng như thế. Gần đây, trong các chương trình ca nhạc, hiếm khi chúng ta thấy ca sĩ trình diễn cùng ban nhạc. Với công nghệ phòng thu hiện đại, ngày nay, ca sĩ đi hát chỉ cần mang theo chiếc đĩa đã thu sẵn nhạc, khỏi mất công tập dợt.
Vài chương trình ca nhạc có ban nhạc đầy đủ, nhưng khi ca sĩ trình bày thì những khán giả tinh mắt có thể nhận ra là họ đang hát với nhạc trong đĩa thu sẵn, vì ban nhạc đàn theo lúc khớp lúc không. Người trong nghề gọi những ban nhạc như vậy là "cascadeur", chỉ làm cảnh và đàn giả.
Khán giả thường nhắc đến ca sĩ A hát bài B hay, nhưng chẳng ai nhắc đến những nhạc công đã đệm những nốt nhạc, những giai điệu du dương kia. Ca sĩ thì ai cũng thuộc tên, thế nhưng khi nhắc đến những tay trống kỳ cựu như Thanh Sơn, Kim Quy, A Zìn, guitar bass Lý Được, Lê Quang, guitar Mạnh Trinh, organ Minh Mẫn... thì có lẽ chẳng mấy người biết họ là ai.
Tiếc làm sao khi không còn thường xuyên được xem những chương trình ca nhạc mà ở đó ca sĩ hát thật, hòa quyện giọng ca cùng ban nhạc trình diễn thật, sống động trên sân khấu.
Nguyễn Tâm Hoa