Khỉ ngồi trên lưng chó chạy đua độc đáo ở Nha Trang

Màn trình diễn khỉ đua chó là một show diễn độc đáo, hút du khách khi đến tham quan thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Tại trường đua chó ở đảo Khỉ (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hòa), một nhóm bạn trẻ địa phương đã thuần dưỡng, huấn luyện đàn khỉ sống trong khu rừng hoang dã thành những "chiến binh" độc đáo, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Hàng năm, nhân viên thường vào rừng đặt trái cây trong lồng sắt để tách đàn bắt, sau đó dùng xe chuyên dụng đưa về chọn lựa. "Chúng tôi thường chọn khỉ mặt đỏ, mông đỏ, đuôi ngắn khoảng một năm tuổi. Đây là những con có chỉ số IQ cao nhất để tách đàn đưa vào đội huấn luyện", anh Đặng Xuân Thanh, nhân viên huấn luyện khỉ đảo Hòn Lao tiết lộ.

Theo anh Thanh, sau khi hoàn tất khâu chọn lựa, chúng được tập thích nghi với thức ăn nấu chín. Sau ba tháng đầu, chúng được làm quen với những chú chó lai Tây Ban Nha, chó Phú Quốc.

Khỉ ngồi trên lưng chó vào các ô thứ tự trong lồng sắt trước giờ đua. "Lúc đầu, nhiều nhân viên huấn luyện chịu nhiều cơ cực vì khỉ không chịu ngồi trên lưng chó, hoặc thường xuyên nhổ lông, quậy phá khiến những chú khuyển khó chịu quay sang cắn, phải chữa trị nhiều tháng mới bớt", anh Bùi Văn Trường, nhân viên phụ trách khách chia sẻ.

Du khách ngồi dọc hai bên trường đua chờ xem màn trình diễn khỉ đua chó.

Anh Lê Tấn Thành - cán bộ thú y khu du lịch hòn Lao cho hay, khỉ tham gia trường đua thường được tiêm vắc xin phòng bệnh, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe ổn định.

8 chú khỉ đu mình trên những chú chó to, khỏe phóng nhanh trên đường đua.

Có con khỉ ngồi trên lưng chó nắm chặt dây cương ngoảnh đầu về phía sau nhìn đối thủ của mình càng tạo thêm kịch tính.

Một số chú khỉ khác nằm rạp trên lưng chó, tránh bị ngã xuống đất trên quãng đường đua dài hơn 300 m.

Hai chú khỉ tăng tốc quyết liệt trên đường cán đích.

Chuẩn bị vượt chướng ngại vật.

Sau khi về đích, các "vận động viên" đều được phát thưởng suất ăn trái cây.

Một cậu bé người Nga tặng thức ăn qua hàng rào cho chú khỉ vừa kết thúc chặng đua.

"Xem nhiều trường đua chó ở Vũng Tàu, Phú Quốc và một số nước trên thế giới nhưng lần đầu tiên tôi thấy khỉ ngồi trên lưng chó chạy đua và cảm thấy bất ngờ, thú vị. Tôi thật sự cảm phục tài năng huấn luyện thú của các bạn trẻ", bà Hoàng Thị Kim Hường (Việt kiều Nga) chia sẻ

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khi-ngoi-tren-lung-cho-chay-dua-doc-dao-o-nha-trang-post624733.html