Bây giờ nam nghệ sỹ mà đặc biệt là nam ca sỹ, chăm chút cho sắc vóc, phong cách, giọng nói, giọng hát của mình tới mức nhiều chị em phụ nữ còn phải ngỡ ngàng, thậm chí “sốc” vì chính cái sự điệu ấy.
Album “Chàng trai dễ thương” vừa phát hành được đánh giá là bước lùi trong sự nghiệp ca hát của Á quân “Vietnam Idol 2008” Thanh Duy. Kỹ thuật phòng thu dường như khuất phục trước chất giọng mái và điệu của Duy trong album này. Từng bị nhạc sỹ Hồ Hoài Anh chê tơi bời vì “quá điệu” trong suốt quá trình tham gia “Vietnam Idol 2008” nhưng cậu học trò bướng bỉnh này không hề thay đổi mà vẫn giữ khư khư cái bản sắc khác người của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến Thanh Duy chỉ ở bậc “chiếu dưới” so với những giọng nam cao chắc khỏe như Tô Minh Đức, Đinh Mạnh Ninh… Cứ cho là phong cách Thanh Duy nhí nhảnh trẻ con nên giọng hát điệu là điều dễ chấp nhận đi. Vậy những ca sỹ có tuổi như Quang Hà, Vũ Hà mà vẫn điệu đàng thì có khác nào “cưa sừng làm nghé”?
Tùng Dương có giọng hát nam tính. Nhưng phong cách trình diễn của nam ca sỹ này khiến nhiều người… nổi gai ốc. Dáng đi lả lướt, chân vắt chéo kèm theo những động tác múa ngẫu hứng không bài bản và ma quái biến Tùng Dương thành “một người đàn bà quằn quại khát tình” thay vì một người đàn ông yêu thương đến cháy bỏng. Không ít khán giả sau một lần xem Tùng Dương biểu diễn đã tặc lưỡi “Thà nghe trên đĩa cho rồi”. Và việc Tùng Dương cua đầu trọc để chứng minh cho giới tính của mình xem ra chưa phải là biện pháp hiệu quả nhất.
Đàn anh đã qua thời hoàng kim - Quang Linh – lại khác. Anh sở hữu giọng hát nhẹ nhàng, êm ái hiếm có. Chỉ có điều giọng nói y hệt giọng hát. Nghe Quang Linh trả lời phỏng vấn khi tham gia gameshow hay talkshow có cảm giác đang ngồi cạnh một phụ nữ Huế hiền dịu thủ thỉ, tâm tình bên tai. Đàn em Mạnh Quân (Sao Mai - Điểm hẹn) nói năng cũng chẳng khác mấy trong chương trình “Sao online” (VTC). Có chăng là thỏ thẻ và rụt rè hơn một chút mà thôi.
Gần đây xôn xao hiện tượng một nam ca sỹ vô danh “chơi nổi” bằng cách ăn mặc diêm dúa bay bướm, tô son trát phấn đầy mặt trong liveshow “Siêu nhân hát”. Khán giả người mắt tròn mắt dẹt, người thấy bình thường bởi đây chẳng phải chuyện “xưa nay hiếm”. Hoàng Hải trước đó thường xuyên xuất hiện với bộ mặt trang điểm quá tay: môi bóng nhẫy, mặt trắng bệch, lông mày đen nhánh tại các đêm thi của “Sao Mai” và “Sao Mai - Điểm hẹn”. Sỹ Luân tự tin trưng diện mốt áo bèo quanh cổ mà một thời chị em phụ nữ đua nhau may may, mặc mặc. Bất ngờ nhất phải kể đến một vài thành viên ban nhạc rock đổi hướng ép tóc để tha hồ vuốt, vén, hất mớ tóc dài óng ả đầy nữ tính. Cũng may là họ tạm hài lòng với khả năng ngụy trang của mình chứ cứ không vừa ý rồi lại thẩm mỹ chỗ này chỗ kia thì thân lam tội đời.
Trong khi xu hướng mạnh mẽ, khỏe khoắn của trào lưu Hiphop và Dance làm khuynh đảo giới trẻ thì các nam ca sỹ dường như nằm ngoài cuộc. Họ cố tình làm mình khác biệt hoặc nếu có vô tình mắc phải thì lại… cố tình không chịu chỉnh sửa. Đâu đó trong số họ là sự bắt chước hình tượng âm nhạc, điện ảnh nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan. Và cứ theo logic này thì tương lai sẽ sản sinh ra hàng loạt khán giả nhái theo thần tượng “Việt kiểu” như vậy. Mà chẳng phải chờ đến lúc đó, hiện tại đầy rẫy. Đến khu mua sắm Vincom (Bà Triệu) vào những ngày cuối tuần có thể dễ dàng nhận ra sự nổi bật của một vài nam thanh niên đeo trang sức đầy mình, kẻ mắt tô môi chuyên nghiệp. Địa phận trường học cũng rải rác xuất hiện vài cậu học trò tương tự. Dẫu biết một số em thực sự có vấn đề về giới tính nhưng cũng không ít em đua đòi học theo những điều chướng tai gai mắt từ sao lớn đến sao bé làng giải trí.
Thiết nghĩ người của công chúng nên tự hoàn thiện mình hơn nữa và nếu “lỡ” không hoàn hảo thì ít ra cũng đừng là tấm gương xấu cho các bạn trẻ noi theo.
Văn Lê