Khi hạnh phúc tan vỡ...

Xem tin gốc 

CAND Portal - 4 tháng trước 287 lượt xem

Đứng bên ngoài, Hiền nghe được cuộc trò chuyện của chồng và cô tình nhân nên đập cửa kêu chồng ra nói chuyện. Không những không nhận sai, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh H. còn tỏ thái độ bực tức, chửi mắng và định đánh vợ. Giận chồng, chộp lấy cây kéo ở bồn rửa bát đâm trúng vào ngực chồng một nhát, thương tật 46%.

Là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con nhưng trong một phút không giữ được bình tĩnh, Nguyễn Thị Thái Hiền (39 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) đã đánh mất tất cả…

Tòa vừa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Thái Hiền xuống còn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (sơ thẩm 4 năm) và 5 năm thử thách về tội "cố ý gây thương tích", cả phòng xử án vỗ tay mừng rỡ. "Cảm ơn tòa án, cảm ơn HĐXX", tiếng ai đó thốt lên. Vừa quay lưng ra khỏi vành móng ngựa, Hiền bước đến bên mẹ rồi hai mẹ con họ ôm chầm nhau khóc nức nở. Bên dưới, người dự khán cũng không cầm được nước mắt…

Nguyễn Thị Thái Hiền kết hôn với anh N.T.H. (40 tuổi) và sinh được hai người con (SN 2000, 2004). Cuộc sống gia đình họ ấm êm hạnh phúc cho đến năm 2009, do công việc anh H. đi làm xa tận Quảng Nam . Cũng từ đó, sóng gió nổi lên trong ngôi nhà nhỏ vốn đầy ắp tiếng cười.

Theo nội dung vụ án, từ khi đi làm ăn xa, anh H. có quan hệ bất chính với chị B.V.T.V. (ngụ TP Hội An, Quảng Nam ). Không chỉ công khai mối quan hệ này cho những người khác biết, anh H. cũng không giấu giếm với vợ của mình. Không chỉ vậy, những khi về nhà, anh H còn kiếm cớ gây chuyện, chửi bới vợ con.

Đến khoảng 20h ngày 2/2/2011, sau khi đi uống bia về nhà, anh H. vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho người yêu. Đứng bên ngoài, Hiền nghe được cuộc trò chuyện của chồng và cô tình nhân nên đập cửa kêu chồng ra nói chuyện. Không những không nhận sai, sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh H. còn tỏ thái độ bực tức, chửi mắng và định đánh vợ. Thấy chồng xấn tới đánh mình, Hiền lùi lại và đụng lưng vào bồn rửa chén rồi chộp lấy cây kéo đâm trúng vào ngực chồng một nhát, thương tật 46% vĩnh viễn.

Xử sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt Hiền mức án 4 năm tù về tội "cố ý gây thương tích". Trình bày lý do kháng cáo xin giảm án tại phiên tòa phúc thẩm, Hiền kể từ khi vụ án xảy ra đến nay, gia đình họ đã tan nát. Lấy cớ bị vợ hành hung, anh H. đâm đơn ra tòa ly dị. Hiện một mình Hiền đang đi làm để gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ, thiếu vắng tình thương của cha.

Nhận định bản án sơ thẩm áp dụng các tình tiết bị cáo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, chưa tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, hoàn cảnh có 2 con nhỏ là có căn cứ. Tuy nhiên, bản án còn chưa xem xét và áp dụng tình tiết trong vụ án này bị hại có một phần lỗi và đã làm đơn bãi nại cho bị cáo là thiếu sót, gây bất lợi cho bị cáo…

Xử phúc thẩm, TAND TP HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên mức án như trên


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang