Vụ lộn xộn trên sân Thiên Trường những tưởng sẽ “đâu vào đấy” bởi những xô xát va chạm trên sân là “chuyện thường ngày” của môn thể thao vua. Hẳn người hâm mộ chưa quên chuyện xảy ra giữa “Quả bóng Đồng Việt Nam 2008” Lê Công Vinh với một trọng tài nọ cách đây ít lâu. Chẳng hiểu cả hai “nói nhỏ” gì với nhau mà vị “vua áo đen” đã chỉ thẳng tay vào mặt Công Vinh và nói những lời lẽ rất khó nghe.
Còn chuyện cầu thủ nói chuyện phải quấy với nhau bằng chân tay thì nhiều không kể xiết, đáng kể nhất là màn va chạm giữa tiền đạo Lê Sỹ Mạnh (TV Ninh Bình) với tiền vệ đồng hương đàn anh Lê Hồng Minh (T&T) sau khi được Dương Hồng Sơn “bơm thổi” mà sau đó, thủ thành của T&T đã bị treo giò và bị đề nghị tước danh hiệu “Quả bóng Vàng Việt Nam 2008”.
Điều đáng nói là những xích mích ấy được hai phía hòa giải khá nhanh gọn. Một cái bắt tay giữa trọng tài Hoài với Vinh; chuyện nhanh tay “xử lý nội bộ” của lãnh đội T&T... Hình như, khi những chủ nhân của va chạm đứng ở vai trò cá nhân thì mọi việc dễ giải quyết hơn nhiều! Nhưng khi cả lãnh đạo đội T&T và Nam Định đều quyết tâm “làm cho ra nhẽ” thì những lộn xộn trên sân Thiên Trường tại vòng 21 V.League 2009 không còn là việc của ông Đỗ Thanh Xuân với HLV Hữu Thắng, hay va chạm của Đình Đồng với một thành viên BTC Thiên Trường nữa, mà đã trở thành cuộc “đấu lý” giữa hai CLB. Xô xát cũng không còn ở mức va chạm mà đã mang dáng dấp của việc ăn thua tới cùng.
Kết luận cuối cùng thì đang còn phải chờ tiếng nói của BTC giải, nhưng rõ ràng, đến khi “tìm được tiếng nói cuối cùng” thì lãnh đội cũng như cầu thủ hai đội đều sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức… Chưa kể đến việc tốn kém tiền của; tâm lý cầu thủ, chuẩn bị đấu pháp cũng ảnh hưởng lây bởi vòng 22 đã cận kề mà “cái đầu” cả quân lẫn tướng vẫn vướng mãi vào “lý sự” và “đối chất”.
Cả Nam Định và T&T Hà Nội hiện đều hừng hực “khí thế”. Những phát ngôn từ hai phía đều chứng tỏ rằng họ đang “nắm chân lý” trong tay. Dường như người ta đang muốn chứng tỏ tư thế của một đội bóng lớn thông qua hành động quyết tâm... ăn thua đủ, mà nguyên nhân khởi điểm vốn dĩ rất bình thường!
Lẽ ra, Ban kỷ luật đã có thể đưa ra kết luận về vụ việc giữa Nam Định và T&T Hà Nội trong buổi sáng hôm qua. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên ANTĐ vào chiều qua, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết Ban kỷ luật vẫn chưa thể đưa ra những kết luận cuối cùng do phải chờ xác minh về một vài trường hợp mà T&T cho rằng họ “bị đánh”. Ông Hường nói: “Phía T&T cho rằng cầu thủ của họ bị người của BTC sân hành hung, trong đó Đại Đồng bị vài vết bầm tím, còn Benicio thì rách ở mí mắt.
Đây là vấn đề nghiêm trọng mà Ban kỷ luật cần xác minh rõ xem liệu có phải họ có bị hành hung trên sân Thiên Trường hay không. Vì theo những gì chúng tôi quan sát ở băng ghi hình trận đấu, chỉ có hiện tượng xô đẩy chứ không có hiện tượng đánh đấm nhau nào trên sân. Trưởng BTC là anh Tuấn cũng chứng kiến và nói như vậy. Những chấn thương kiểu như của Đại Đồng và Benicio hoàn toàn có thể diễn ra trên sân cỏ, trong các pha va chạm nào đó. Chúng tôi cần phải xác minh rõ để đưa ra quyết định khách quan nhất”. Dự kiến, Ban kỷ luật sẽ có một buổi làm việc và đưa ra kết luận cuối cùng vào sáng nay.