Khi “của dân” thành “của bà”

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 36 tháng trước 44 lượt xem

Bà bộ trưởng Ulla Schmidt - Ảnh: AP TT - Chiếc xe công trị giá 128.000 USD dành cho Bộ trưởng Y tế Đức Ulla Schmidt vừa bị đánh cắp trong chuyến công du tại Tây Ban Nha. Song sự cố này lại khiến bà phải hứng lấy nhiều chỉ trích khi người ta phát hiện của công đã bị sử dụng một cách tùy tiện.

Chuyện là bà Schmidt bay đến Alicante, một nơi nổi tiếng với các dịch vụ nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha, để tham gia một số buổi gặp gỡ và thảo luận về y tế và lương hưu bằng chi phí cá nhân. Bà bộ trưởng sau đó yêu cầu tài xế lái chiếc Mercedes vượt chặng đường 2.400km từ Đức đến nơi bà công du chỉ để phục vụ việc đi lại. Mọi chuyện vỡ lở khi nơi ở của tài xế bị đột nhập và chiếc xe sang trọng đã không cánh mà bay.

Các chính trị gia phe đối lập cho biết sẽ triệu bà Schmidt, thành viên Đảng Dân chủ xã hội trong liên minh của Thủ tướng Angela Merkel, đến để tìm hiểu thêm. “Tôi muốn biết cuộc họp nào của bà Schmidt cần phải có một chiếc xe công và tài xế riêng và tại sao đại sứ quán lại không thể sắp xếp được việc đi lại cho bà”, chủ tịch Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức cho biết.

Trong khi đó, làn sóng chỉ trích càng dâng cao trong dư luận. “Tiền thuế của người dân không nên bị lãng phí vào việc làm hài lòng một bộ trưởng”, một người dân bức xúc bày tỏ trên báo Bild am Sonntag. Sự việc có thể ảnh hưởng đến cuộc chạy đua của bà Merkel trong cuộc bầu cử vào tháng 9 tới.

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Tên người
Danh từ riêng
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Tổ chức
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang