Dree Hemingway sở hữu hầu như tất cả mọi thứ để được chú ý theo "tiêu chuẩn Mỹ": tóc vàng, dễ thương, mềm mại, là chắt ngoại của nhà văn Mỹ nổi tiếng Ernest Hemingway và là con gái lớn của "vẻ đẹp Mỹ" - nữ diễn viên, người mẫu Mariel. Nhưng cô gái vốn xuất thân từ diễn viên múa ballet này chẳng cần đến danh tiếng của gia đình để thành công mà Dree đang tự viết nên cho mình 1 câu chuyện cổ tích trong làng thời trang.
Ở tuổi 22, và chỉ sau 1 năm ra mắt (là gương mặt độc quyền trong show diễn Thu Đông của Givenchy ở Paris tháng 3/2009), Dree đã có có mọi thứ mà 1 người mẫu chuyên nghiệp mong muốn: xuất hiện trên những tạp chí hàng đầu về thời trang, sải bước trong show diễn của các nhà thiết kế tên tuổi và là gương mặt đại diện cho những thương hiệu nổi tiếng.
Năm 2010, Dree trở thành gương mặt đại diện trong quảng cáo Xuân - Hè của Valentino
Mời các bạn cùng xem đoạn phỏng vấn của Dree Hemingway trên tạp chí W:
Trước khi là người mẫu, chị là 1 diễn viên múa ballet. Điều này có đúng không?
Tôi bắt đầu học múa từ khi lên 5. Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu có cái nhìn nghiêm túc hơn về ballet. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ sống trọn đời với múa.
Vậy điều gì đã thay đổi chị?
Bởi vì tôi là con gái. Con gái thì luôn luôn khó đoán! Tôi không muốn hàng ngày mình thức giấc, sống, thở và chết với ballet. Tôi muốn 1 điều gì đó nhiều hơn thế. Và khi những suy nghĩ đó xuất hiện, niềm đam mê ballet của tôi dần tàn lụi.
Chị vẫn còn múa chứ?
Tôi vẫn tham gia 1 lớp học múa, dù không được thường xuyên như trước đây. Tôi vẫn còn có thể đứng trên những ngón chân của mình. Có lẽ đó cũng là 1 phần lý do tại sao tôi thích làm mẫu, bởi lẽ tôi được di chuyển và tiếp tục múa ở 1 mức độ rộng hơn. Nếu không phải là 1 vũ công, có lẽ tôi sẽ không thể hiểu cơ thể mình đến vậy và khi bước chân vào làng người mẫu, tôi sẽ gặp khó khăn.
1 Dree cá tính trên tạp chí W
Hãy nói 1 chút về gia đình. Chị sinh ra ở đâu?
Thung lũng Mặt trời, Idaho. Đó là 1 nơi tốt để bạn có thể trốn những sự ồn ào, náo nhiệt có phần điên rồ của New York. Mẹ tôi lớn lên và cũng đã từng sống ở đó, còn tôi cũng đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở nơi đây. Tôi theo học trường tiểu học Hemingway, và là 1 học sinh khá kỳ cục ở trong trường.
Làm sao 1 người nhà Hemingway lại là 1 học sinh kỳ cục trong trường Hemingway được?
Tôi không tham gia bất kỳ 1 nhóm hội nào. Tôi chỉ là 1 con bé gầy nhẳng và vụng về. Tôi cũng không có khái niệm về việc là 1 người nhà Hemingway mặc dù có 1 bức chân dung của Ernest ngay trước cổng trường.
Múa đã đem đến cho Dree khả năng trình diễn mềm mại, cuốn hút
Chị gọi ông ấy là Ernest?
Phải rồi.
Vậy chị không hề biết ông ấy là ai?
Cũng không hẳn. Khi tôi còn nhỏ, tôi khá ngờ nghệch. Và khi biết về ông, tôi cũng có đọc sách. Nhưng sự thật, tôi vẫn chưa đọc hết chúng.
Chị đang đùa thì phải!
Những tác phẩm đó hầu hết đều khá buồn.
Nhưng chúng hay! Đó là Hemingway!
Tôi vẫn còn nhớ 1 câu chuyện như thế này. Năm 12 tuổi, tôi được tham gia 1 buổi phỏng vấn với mẹ cho 1 chương trình làm phim tài liệu về Ernest. Mẹ ngồi ở phía sau và người phỏng vấn hỏi tôi rằng tôi nghĩ gì về những tác phẩm của ông. Khi đó, tôi mới chỉ đọc Ông già và biển cả và tôi đã trả lời rằng tôi không thích ông ấy. Nhưng tôi thích Harry Potter. Trả lời xong, quay lại nhìn mẹ và tôi thấy rõ bà đã thất vọng như thế nào.
Cô nàng gợi cảm...
Chị chưa bao giờ gặp Ernest Hemingway?
Tôi chưa và mẹ tôi cũng vậy.
Tôi cho rằng những điều tương tự cũng xảy ra ở trường tiểu học Hemingway, rằng chị quan tâm nhiều tới Harry Potter hơn là Chuông nguyện hồn ai.
Anh đã đúng đấy. Giống như những cô gái trẻ khác, tôi có chính kiến riêng của mình và tôi thích được thể hiện nó. Tất cả giáo viên đều muốn tôi thích và thần tượng hóa Ernest. Và điều đó lại càng khiến tôi thích phản đối và nổi loạn nhiều hơn.
Tôi có nghe 1 câu chuyện như thế này: chị đang dùng bữa và có 1 người giới thiệu với chị, anh ta là nhà văn. Và chị đã nói rằng: "Thật vậy sao? Mẹ tôi cũng là nhà văn đó". Thực sự tôi rất bất ngờ. Tôi chắc chắn rằng mẹ chị là 1 người phụ nữ tuyệt vời, nhưng hình như chị đã quên mất nhà văn thực thụ trong gia đình mình.
Ồ, đó là 1 câu chuyện có thật. Chỉ có điều, lúc đó, Ernest không phải là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên. Trên thực tế, có lẽ tôi thích người bạn F. Scott Fitzgerald của ông hơn.
... quyến rũ
Chị đã chuyển tới Los Angeles vào thời điểm nào? Và ở đó, chị có cảm thấy dễ dàng hơn không khi mà chị không phải là người duy nhất có gia đình nổi tiếng?
Cũng không có nhiều sự thay đổi. Tôi vẫn là 1 con bé không thể hòa nhập. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên tới trường trung học ở Los Angeles: đó là thời gian mà mọi người bắt đầu mặc những bộ áo liền quần Juicy Couture và tôi thì chưa bao giờ được phép mặc những thứ đó. Vì vậy, trong ngày đầu tiên, tôi mặc 1 chiếc váy hình bút chì của GAP. Và vì tôi không biết rằng những cô gái ở đây đều cạo sạch lông chân của mình nên đôi chân vẫn đang còn lông của tôi bỗng trở thành chủ đề được đàm tiếu. Mái tóc của tôi thì rối tung, rối mù bởi vì tôi không cho ai đụng tới nó. Tôi gày gò và vụng về. Tôi không giống như những cô gái khác ở trường.
Chị vẫn còn cảm thấy giống như cô bé Dree vụng về của thời đi học?
Ồ không, bây giờ tôi yêu cơ thể mình và tôi hoàn toàn tự tin.
Tôi thích được nghe chị nói như thế. Tôi cho rằng có lẽ những cô gái có thân hình mảnh khảnh thỉnh thoảng cũng nên cảm thấy buồn khi họ quá gày.
Tạng người tôi như vậy chứ tôi không hề cố để được như thế. Tôi ăn rất nhiều nhưng hình như chúng đi đâu hết. Bà tôi nói rằng khi tôi 30 tuổi, mọi thứ sẽ khác. Bà tôi có bộ ngực vĩ đại nhưng ở tuổi tôi, bà cũng "phẳng lì" như tôi mà thôi.
Hãy nói 1 chút về tương lai và những dự định của chị, trở thành 1 nhà văn như Ernest hay 1 diễn viên như mẹ chị?
Tôi đã từng nghĩ đến việc tham gia 1 lớp học diễn xuất và trở thành diễn viên, nhưng vào lúc này, tôi yêu công việc của mình. Và phải thành thật mà nói rằng, đôi lúc tôi không nghĩ nhiều tới chuyện đó vì chính cái họ của mình.
Ý chị là gì?
Họ của tôi xuất hiện ở quá nhiều lĩnh vực: Ernest là 1 nhà văn, 1 nhà văn quá nổi tiếng. Margaux là 1 người mẫu và mẹ tôi là 1 diễn viên.
Tôi có thể nhắc chị rằng đó là 1 diễn viên đã từng được đề cử giải Oscar.
Vì vậy, khi mọi người nhìn vào những điều tôi đạt được thường chỉ nghĩ rằng vì tôi là 1 người nhà Hemingway. Tôi không muốn như thế. Tôi muốn rằng dù tên mình có xuất hiện ở đâu thì phải là vì tôi muốn và đã làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó.
Dree Hemingway
Ngày sinh: 04/12/1987
Quốc tịch: Mỹ
Chiều cao: 1m74
Số đo: 81 - 59 - 84





























