Những bức ảnh chụp tại một nhà máy trong thành phố Đông Hưng, phía đông nam Trung Quốc cho thấy vấn đề chất lượng của sống của người dân, đặc biệt là các công nhân đang cực kì tồi tệ. Mặc dù ở đất nước 1,3 tỷ dân này, nhiều người đã phải bỏ quê lên thành phố, làm trong các khu công nghiệp vất vả, cực nhọc nhưng vẫn không thể đủ chu cấp cho cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là việc chăm sóc con cái.
Không đủ khả năng tài chính để chăm sóc con cái một cách thô sơ nhất, rất nhiều công nhân trong nhà máy này đã phải đem theo con mỗi lúc đi làm. Được biết, nhà máy này có khoảng 110 triệu công nhân trong độ tuổi từ 16 đến 40. Hầu hết đều là người tỉnh khác đến Đông Hưng làm việc, đem theo cả vợ, chồng, con cái. Nhưng trong nhà máy không có bất kì chế độ hay một nhà trẻ nào chịu trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ cho họ yên tâm làm việc. Vì thế mỗi khi vào ca làm việc, họ lại dùng dây cao su buộc những đứa trẻ vào song sắt cửa sổ để chúng không gây rối và cũng không thể đi đâu được.
Khi những bức ảnh trên được công bố, người ta đã đưa ra rất nhiều câu hỏi về việc ngược đãi trẻ em của các bậc cha mẹ này và những nhà chức trách đã làm gì để thực hiện quyền trẻ em mà trước đó Trung Quốc cam kết?
Em bé này ở tỉnh Chiết Giang đã được đi học miễn phí sau khi bài báo viết về em được đăng tải
Lâm Nhi




