Phụ nữ luôn bị ngất ngây nếu như gặp một người đàn ông như thế! Một người đàn ông tinh tế, chi tiết và quan tâm đến những điều rất nhỏ. Tôi cũng vậy, yêu anh ấy ngay khi anh ấy gạt cái để chân trên xe của anh ấy trong lần hẹn hò đầu tiên. Anh ấy nghiêng xe để tôi leo lên, gạt chỗ để chân cho tôi, luôn tránh các chỗ xóc và dịu dàng đến không chịu nổi khi đỡ tôi xuống xe. Anh ấy giữ cửa mỗi khi vào nhà hàng. Anh ấy kéo ghế ra, phủi sạch ghế trước khi tôi ngồi xuống. Anh ấy có thể mắng chủ nhà hàng trong mười lăm phút về việc phục vụ đồ ăn chậm hai phút.
Đi với anh ấy tôi được cưng như một nữ hoàng. Nhưng cũng muối mặt nhiều phen. Có lần, giữa đường va chạm nhẹ với một người phụ nữ đi ngược chiều, anh ấy dựng xe lại và bắt đầu…chửi. Lần đó, tôi ê ẩm hết cả mặt. Và đến đỉnh điểm là vụ anh cùng mẹ anh cãi nhau, chửi nhau với hàng xóm.
Hôm đó, tôi đến nhà anh bất ngờ nên mục kích đầy đủ cuộc cãi vã dó. Anh bảo: Thế không lẽ để mẹ anh phải một mình chiến đấu sao? Tôi đuối lý dù thật sự thấy anh kinh quá. Anh quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt. Cái gì cũng phải sạch sẽ tinh tươm. Có hôm, tôi mặc một chiếc áo trễ cổ một tí, anh lồng lộn lên bắt tôi phải thay ra ngay. Trong mắt anh, lũ đàn ông đứa nào cũng là những con quỷ đói. Anh nhìn đâu cũng ra lỗi. Chưa bao giờ tôi thấy anh khen ai cả. Dù đã từng rất yêu anh nhưng chỉ sống cùng anh hai tháng là tôi bỏ chạy. Ngày chia tay, anh chì chiết tôi rằng tôi là người phụ nữ vô tình. Anh bảo: Anh nguyền rủa em. Người đàn ông sau này của em sẽ là một thằng gay. Tôi chỉ dám nghĩ trong bụng rằng: Thà yêu một chàng gay còn hơn yêu anh-một bà mẹ chồng chính hiệu.
Theo Đẹp