Khi Ribery muốn đi….

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 34 lượt xem

Khi Ribery muon di….

(VnMedia) - “Tôi muốn ra đi”, Ribery không còn úp mở nói về kế hoạch trong tương lại. Chưa biết chuyện đi hay ở của “tiểu Zidane” sẽ kết thúc thế nào, chỉ biết rằng tiền vệ người Pháp đã đánh mất tất cả, từ vị thế của một người hùng bị quy kết thành kẻ phản bội trong mắt cổ động viên (CĐV) và ban lãnh đạo (BLĐ).

Từ người hùng trở thành kẻ phản bội

Ranh giới giữa một người hùng với kẻ phản bội nghe qua tưởng xa vời nhưng thực tế lại vô cùng mong manh. Đặc biệt là trong môi trường bóng đá. Một cầu thủ dẫu có đóng góp nhiều cho đội bóng, chinh phục được trái tim CĐV song chỉ cần có hành động tiêu cực để đòi ra đi sẽ bị quy kết vào tội phản bội.

Franck Ribery là ai? Cho tới trước ngày thứ 7 tuần vừa rồi, Ribery vẫn là người hùng trong trái tim các CĐV Bayern Munich. Có người còn ví Ribery là một đấng cứu thế, giúp Hùm xám qua khỏi cơn hoạn nạn cách đây 2 năm. Tựu chung lại, tất cả đều vị nể, tôn sùng “tiểu Zidane” mang trong mình dòng máu Pháp, dẫu tấm băng đội trưởng thuộc về Van Bommel. Nói vậy để thấy, tình cảm của các CĐV dành cho Ribery xuất phát từ sự cảm phục tài năng, thái độ mẫu mực ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nhưng 2 năm, với rất nhiều đóng góp và cảm phục được hàng triệu trái tim nơi người hâm mộ Bayern Munich đã nhanh chóng tan biến như bong bóng xà phòng, không còn tồn tại. Ngược lại, Ribery hiện giờ như một cái gai trong mắt BLĐ, là kẻ phản bội trong suy nghĩ của CĐV. Một nhóm tín đồ của Hùm xám tụ tập lại, kêu gọi chủ tịch Karl Heinz Rummenigge để cầu thủ người Pháp ra đi. Nhiều cuộc trưng cầu được tổ chức thu lại kết quả tương tự. Bản thân các thành viên khác trong BLĐ Bayern cũng đã buông xuôi, chỉ đang cố gắng trì hoãn sự ra đi của Ribery để đòi hỏi khoản tiền bồi thường cao hơn.

Để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay, Ribery không thể trách ai ngoài bản thân. Chính tiền vệ người Pháp đã phá bỏ tất cả mọi mối quan hệ tốt đẹp, khi tuyên bố chắc nịch sẽ rời Allianz hôm cuối tuần vừa qua đồng thời cáo bệnh nghỉ tập mấy ngày nay.

“Kiếm củi ba năm đốt một giờ”. Tiền vệ người Pháp đã tự lấp đá vào đường lùi nếu bị Real bỏ rơi!

Tương lai nào cho Franck Ribery?

Trong lịch sử Bayern Munich, chỉ đếm trên đầu ngón tay những ngôi sao đã thành danh tại đây tìm được vinh quang khi ra đi. Chẳng phải nhắc tới những ví dụ xa vời trong quá khứ, chỉ cần nhớ tới những tên tuổi gần đây rời khỏi Hùm xám với quyết tâm chinh phạt những đỉnh cao mới sẽ thấy rõ.

Michael Ballack là một ví dụ. Tiền vệ người Đức là tượng đài số 1 của Bayern Munich nói riêng, bóng đá Đức nói chung trong khoảng thời gian khoác áo đội bóng vùng Bavaria. Phong độ của “Tiểu hoàng đế” khi đó ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích chung của đội bóng. Thế nhưng, sự nghiệp của Ballack đã và đang đứng bên bờ vực thẳm kể từ khi rời Bayern chuyển sang Chelsea hồi mùa hè năm 2006. Vai trò của cựu tiền vệ Leverkusen ngày càng trở nên kém quan trọng, không còn là nhân tố không thể thay thế ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.

Gần hơn nữa là trường hợp của Owen Hargreaves. Tại Bayern, Hargreaves là cầu thủ không thể thay thế, từng giúp CLB chủ quản chinh phạt Champions League 2003/2004 thành công. Số tiền 17 triệu Bảng mà Man Utd bỏ ra đưa tiền vệ người Anh trở lại quê hương càng chứng rõ tài năng của tiền vệ đa quốc tịch này (Anh, Đức, Canada) được cả thế giới công nận. Tuy nhiên, sự nghiệp tưởng chừng sẽ thăng hoa của Hargreaves đang lụi tàn dần dần do thường xuyên bị chấn thương hành hạ và vì không chứng tỏ được khả năng mỗi khi ra sân.

Như có một lời nguyền đối với một cầu thủ rời Allianz khi đã thành danh. Nếu ra đi thì đồng nghĩa với việc Ribery phải đánh cược với phần còn lại của sự nghiệp. Những tấm gương tày liếp phía trước sẽ là “bóng ma” ám ảnh tiền vệ người Pháp, hoàn toàn có thể khiến đôi chân “tiểu Zidane” chùn bước, để rồi một ngày mai hối hận với quyết định thiếu suy tính của ngày hôm nay.

Ngọc Huyền

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang