Tất cả đều được thể hiện trong bộ phim thần tượng Công chúa Lọ Lem và hoàng tử ăn mày (hiện đang chiếu trên HTV7 các ngày trong tuần từ 1/12 tựa gốc Yêu thì sống cùng nhau, tên tiếng Anh Together), với ba nhân vật chính Mặc Mặc (Dương Thừa Lâm đóng), Mars (Uông Đông Thành) và A Cam (Hồ Vũ Uy), xoay quanh đề tài thiết thực nóng hổi của giới trẻ hiện nay: ở trọ là một trong số ít phim được giới trẻ nồng nhiệt đón xem cùng với Ổ bánh mì tình yêu, Lặng lẽ yêu em…
Là một cô gái đáng yêu nhưng ít bạn bè, mê truyện tranh và thích làm điệu, Mặc Mặc rất yêu thích nhân vật chính trong truyện tranh Hoàng tử Casaba và luôn tin rằng một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực của mình. Không giỏi giao tiếp nên cô chỉ có một người bạn thân là cậu bạn từ thời thanh mai trúc mã tên A Cam, kiện tướng thể thao nhưng trí tuệ chỉ… ở mức 8 tuổi. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng tên Mars (Uông Đông Thành đóng) vì bị các tin đồn bủa vây phải tìm thuê phòng trọ nương náu, tự lo cho cuộc sống của mình, tại đây anh gặp Mặc Mặc và mối tình tay ba đã xảy ra giữa một ngôi sao "vừa tắt", "chàng khờ to xác" và "cô gái kỳ quặc" với quan niệm sống của riêng mình đã khiến khán giả, nhất là giới trẻ thích thú đón xem.
"Giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm: Từ không thích đến trở thành fan của truyện tranh
Nổi tiếng từ bộ phim Định mệnh, chuyển thể từ truyện tranh nhưng lúc đầu Dương Thừa Lâm thú nhận: "Tôi không hề thích truyện tranh vì không tài nào phân biệt được thứ tự của các ô hình, vì thế không theo kịp diễn biến câu chuyện", nhưng khi đóng Công chúa Lọ Lem và hoàng tử ăn mày, cả Uông Đông Thành lẫn Hồ Vũ Uy đều phải thán phục trước niềm đam mê nghiến ngấu truyện tranh của Dương Thừa Lâm, hễ rảnh lúc nào là cô lại trốn vào một góc để đọc.
Nếu trong phim, Mặc Mặc là một cô gái rất kém giao tiếp, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, thì ngoài đời Dương Thừa Lâm cũng như thế, cô rất ít khi tụ tập bạn bè, chỉ ghiền truyện tranh tới mức… quên tất cả. Chính đặc điểm này đã giúp cô hóa thân vào nhân vật Mặc Mặc khá thành công.
Hồ Vũ Uy lọt vào mắt đạo diễn nhờ… nụ cười
Đạo diễn Lâm Tử Bình cho biết khó nhất là việc chọn diễn viên vào vai chàng khờ A Cam, trong số đến thử vai, khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ ngượng nghịu trên môi Hồ Vũ Uy, ông đã thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng bấy lâu canh cánh bên lòng.
Sinh trưởng tại Mỹ, xuất thân từ một vận động viên võ thuật nên về ngoại hình, Hồ Vũ Uy thừa sức đảm nhiệm vai đội trưởng bơi lội A Cam, nhưng vì vai diễn là 1 anh chàng to xác nhưng có bộ óc trẻ thơ nên Hồ Vũ Uy đã phải mất khá nhiều thời gian nghiên cứu sách tâm lý, đọc cả "A Cam chính truyện" và tự luyện về diễn xuất theo các nhân vật khờ trên phim, nhất là anh đã bỏ nhiều buổi quan sát cử chỉ, nét mặt của các nhóc trong lúc chúng chơi đùa, tán dóc… vì thế Hồ Vũ Uy đã nhập vai khá ngọt, nhất là trong những cảnh khóc, trái ngược với Uông Đông Thành và Dương Thừa Lâm.
Cũng vì rất hứng thú với đề tài ở trọ nên khi nhận được kịch bản, Hồ Vũ Uy xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ về những ngày còn cắp sách đến trường của mình: mê vẽ tranh biếm họa, anh cũng từng có lần sang trọ nhà bạn, kết quả là bị tụt hạng, phải ăn đòn. Mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ấy, anh lại bật cười vì sự ấu trĩ của mình, nên lần nhận vai này trên phim cũng như định mệnh. Từng sinh trưởng ở Mỹ nên vốn ngoại ngữ của Hồ Vũ Uy rất tốt, vì vậy ở phim trường anh trở thành kim từ điển cho đàn chị Dương Thừa Lâm, nhưng họ trao đổi những gì thì chỉ có hai người mới hiểu vì nhân viên hậu đài thường thấy cả hai khoa tay múa chân phần nhiều.
Uông Đông Thành: "Dương Thừa Lâm giống như em họ tôi vậy"
Nhớ lại cảnh quay bên hồ trong phim giữa Mặc Mặc và Mars, Uông Đông Thành – chàng trai đa tài của làng giải trí xứ Đài vẫn cảm thấy xấu hổ: cảnh chạm môi giữa Mặc Mặc và Mars diễn ra trong lúc miệng anh đầy nước nên khi đạo diễn vừa hô cắt, Uông Đông Thành không nhịn được đã phun vào mặt Dương Thừa Lâm. Dù cô bạn diễn hoàn toàn thông cảm nhưng anh cứ dằn vặt mãi đến tận bây giờ. Điều đặc biệt là để chuẩn bị cho cảnh quay này, Hồ Vũ Uy đã trở thành "thầy giáo bất đắc dĩ" hướng dẫn tận tình kinh nghiệm bơi lội cho Uông Đông Thành.
Trong phim, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Uông Đông Thành đã thể hiện thành công một "hoàng tử năng động". Khi tuổi còn trẻ, không có điều gì mà bạn chẳng thể làm được, chỉ đến khi gặp hoạn nạn, bạn mới biết quý trọng những tình cảm chân thực nhất của cuộc đời này. Có thể nói Mars cũng chính là cuộc đời thực của Uông Đông Thành vậy.
Khi dư luận xôn xao tin đồn về cặp đôi "giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm và "hoàng tử năng động" Uông Đông Thành bất hòa, anh bình thản cho biết: "Vì hai chúng tôi từng hợp tác với nhau rất nhiều lần, hợp tan – tan hợp là lẽ thường tình nên có dính scandal cũng đương nhiên thôi. Nhưng thực ra Dương Thừa Lâm như một cô em họ đáng yêu của tôi vậy, chẳng hiểu ai đó căn cứ vào đâu mà phao tin lung tung thế".
Phan Tô
Tất cả đều được thể hiện trong bộ phim thần tượng Công chúa Lọ Lem và hoàng tử ăn mày (hiện đang chiếu trên HTV7 các ngày trong tuần từ 1/12 tựa gốc Yêu thì sống cùng nhau, tên tiếng Anh Together), với ba nhân vật chính Mặc Mặc (Dương Thừa Lâm đóng), Mars (Uông Đông Thành) và A Cam (Hồ Vũ Uy), xoay quanh đề tài thiết thực nóng hổi của giới trẻ hiện nay: ở trọ là một trong số ít phim được giới trẻ nồng nhiệt đón xem cùng với Ổ bánh mì tình yêu, Lặng lẽ yêu em…
Là một cô gái đáng yêu nhưng ít bạn bè, mê truyện tranh và thích làm điệu, Mặc Mặc rất yêu thích nhân vật chính trong truyện tranh Hoàng tử Casaba và luôn tin rằng một ngày nào đó hoàng tử sẽ xuất hiện trong cuộc sống thực của mình. Không giỏi giao tiếp nên cô chỉ có một người bạn thân là cậu bạn từ thời thanh mai trúc mã tên A Cam, kiện tướng thể thao nhưng trí tuệ chỉ… ở mức 8 tuổi. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng tên Mars (Uông Đông Thành đóng) vì bị các tin đồn bủa vây phải tìm thuê phòng trọ nương náu, tự lo cho cuộc sống của mình, tại đây anh gặp Mặc Mặc và mối tình tay ba đã xảy ra giữa một ngôi sao "vừa tắt", "chàng khờ to xác" và "cô gái kỳ quặc" với quan niệm sống của riêng mình đã khiến khán giả, nhất là giới trẻ thích thú đón xem.
"Giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm: Từ không thích đến trở thành fan của truyện tranh
Nổi tiếng từ bộ phim Định mệnh, chuyển thể từ truyện tranh nhưng lúc đầu Dương Thừa Lâm thú nhận: "Tôi không hề thích truyện tranh vì không tài nào phân biệt được thứ tự của các ô hình, vì thế không theo kịp diễn biến câu chuyện", nhưng khi đóng Công chúa Lọ Lem và hoàng tử ăn mày, cả Uông Đông Thành lẫn Hồ Vũ Uy đều phải thán phục trước niềm đam mê nghiến ngấu truyện tranh của Dương Thừa Lâm, hễ rảnh lúc nào là cô lại trốn vào một góc để đọc.
Nếu trong phim, Mặc Mặc là một cô gái rất kém giao tiếp, suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, thì ngoài đời Dương Thừa Lâm cũng như thế, cô rất ít khi tụ tập bạn bè, chỉ ghiền truyện tranh tới mức… quên tất cả. Chính đặc điểm này đã giúp cô hóa thân vào nhân vật Mặc Mặc khá thành công.
Hồ Vũ Uy lọt vào mắt đạo diễn nhờ… nụ cười
Đạo diễn Lâm Tử Bình cho biết khó nhất là việc chọn diễn viên vào vai chàng khờ A Cam, trong số đến thử vai, khi nhìn thấy nụ cười trẻ thơ ngượng nghịu trên môi Hồ Vũ Uy, ông đã thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng bấy lâu canh cánh bên lòng.
Sinh trưởng tại Mỹ, xuất thân từ một vận động viên võ thuật nên về ngoại hình, Hồ Vũ Uy thừa sức đảm nhiệm vai đội trưởng bơi lội A Cam, nhưng vì vai diễn là 1 anh chàng to xác nhưng có bộ óc trẻ thơ nên Hồ Vũ Uy đã phải mất khá nhiều thời gian nghiên cứu sách tâm lý, đọc cả "A Cam chính truyện" và tự luyện về diễn xuất theo các nhân vật khờ trên phim, nhất là anh đã bỏ nhiều buổi quan sát cử chỉ, nét mặt của các nhóc trong lúc chúng chơi đùa, tán dóc… vì thế Hồ Vũ Uy đã nhập vai khá ngọt, nhất là trong những cảnh khóc, trái ngược với Uông Đông Thành và Dương Thừa Lâm.
Cũng vì rất hứng thú với đề tài ở trọ nên khi nhận được kịch bản, Hồ Vũ Uy xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ về những ngày còn cắp sách đến trường của mình: mê vẽ tranh biếm họa, anh cũng từng có lần sang trọ nhà bạn, kết quả là bị tụt hạng, phải ăn đòn. Mỗi lần nhớ lại những ngày tháng ấy, anh lại bật cười vì sự ấu trĩ của mình, nên lần nhận vai này trên phim cũng như định mệnh. Từng sinh trưởng ở Mỹ nên vốn ngoại ngữ của Hồ Vũ Uy rất tốt, vì vậy ở phim trường anh trở thành kim từ điển cho đàn chị Dương Thừa Lâm, nhưng họ trao đổi những gì thì chỉ có hai người mới hiểu vì nhân viên hậu đài thường thấy cả hai khoa tay múa chân phần nhiều.
Uông Đông Thành: "Dương Thừa Lâm giống như em họ tôi vậy"
Nhớ lại cảnh quay bên hồ trong phim giữa Mặc Mặc và Mars, Uông Đông Thành – chàng trai đa tài của làng giải trí xứ Đài vẫn cảm thấy xấu hổ: cảnh chạm môi giữa Mặc Mặc và Mars diễn ra trong lúc miệng anh đầy nước nên khi đạo diễn vừa hô cắt, Uông Đông Thành không nhịn được đã phun vào mặt Dương Thừa Lâm. Dù cô bạn diễn hoàn toàn thông cảm nhưng anh cứ dằn vặt mãi đến tận bây giờ. Điều đặc biệt là để chuẩn bị cho cảnh quay này, Hồ Vũ Uy đã trở thành "thầy giáo bất đắc dĩ" hướng dẫn tận tình kinh nghiệm bơi lội cho Uông Đông Thành.
Trong phim, với kinh nghiệm diễn xuất của mình, Uông Đông Thành đã thể hiện thành công một "hoàng tử năng động". Khi tuổi còn trẻ, không có điều gì mà bạn chẳng thể làm được, chỉ đến khi gặp hoạn nạn, bạn mới biết quý trọng những tình cảm chân thực nhất của cuộc đời này. Có thể nói Mars cũng chính là cuộc đời thực của Uông Đông Thành vậy.
Khi dư luận xôn xao tin đồn về cặp đôi "giáo chủ khả ái" Dương Thừa Lâm và "hoàng tử năng động" Uông Đông Thành bất hòa, anh bình thản cho biết: "Vì hai chúng tôi từng hợp tác với nhau rất nhiều lần, hợp tan – tan hợp là lẽ thường tình nên có dính scandal cũng đương nhiên thôi. Nhưng thực ra Dương Thừa Lâm như một cô em họ đáng yêu của tôi vậy, chẳng hiểu ai đó căn cứ vào đâu mà phao tin lung tung thế".
Phan Tô


