Khát vọng từ thế giới u tịch

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 24 lượt xem

Khat vong tu the gioi u tich

TT - “Cùng cái nền buồn bã ở đó” là lời đề từ triển lãm tranh khắc gỗ của Lý Trần Quỳnh Giang khai mạc tối 12-3. Bạn bè hỏi Quỳnh Giang về lời đề trong phòng triển lãm, cô cười bảo “không nói”.

Cái vẻ lặng lẽ bề ngoài của Giang dường như đối lập với thế giới dữ dội mà cô tạo nên trên những bản khắc gỗ. Những bản gỗ xù xì không hề đẽo gọt, hiện lên những thân thể, những gương mặt đàn bà, con cú và con ong. Đặc biệt là những cánh tay - những cánh tay mọc lên từ một thế giới ẩn ức nào đó cực kỳ đơn độc.

Những bức tranh của Lý Trần Quỳnh Giang không khỏi khiến người xem lạnh người về sự cuồng nộ, mạnh mẽ, dữ dội được bộc phát từ tâm hồn của một phụ nữ sáng tác. Những cánh tay không để vẫy gọi, mà như muốn thoát ra khỏi thế giới tĩnh lặng và u tịch. Có người nhận xét: tranh của Giang đầy vẻ khiêu khích.

Nhưng dường như không phải vậy. Giang có thể cuồng nộ nhưng đó là khát vọng từ thế giới u tịch, cái khát vọng muốn vượt thoát. Điều mâu thuẫn trong tác phẩm của Giang cũng xuất phát từ đó. Đó là thế giới Giang có thể trú ngụ để tìm sự yên tĩnh, những cũng là một thế giới mà Giang đang cố vươn mình để thoát ra.

Những bản khắc gỗ thú vị của Lý Trần Quỳnh Giang đang được triển lãm tại Art Vietnam (7 Nguyễn Khắc Nhu, Hà Nội).

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang