Chỉ có phép thần kỳ mới giúp Grenoble ở lại giải đấu cao nhất nước Pháp. Khoảng cách gần 20 điểm với nhóm an toàn đủ khiến vùi dập những hy vọng mong manh nhất. Song, Grenoble không hề buông xuôi hay nói cách khác họ đang chiến đấu hết mình vì danh dự. Trước một đối thủ lớn như Monaco, các học trò của HLV Bazdarevic vẫn chơi rất tự tin để giành thêm 1 điểm quý giá (0-0). Nên nhớ, Grenoble đã kiếm được 5 điểm tại 4 vòng vừa qua, chuỗi thành tích tốt nhất của họ tại mùa giải này. Grenoble có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.
Grenoble (trái) vẫn không muốn buông xuôi
Khác với Grenoble, tính mạng của Le Mans và Boulogne chưa đến mức hết đường cứu chữa. Vài trận thắng liên tiếp có thể kéo cả hai thoát khỏi “nhóm cầm đèn đỏ”. Đó là tia hy vọng để họ cống hiến những nỗ lực tột cùng qua từng trận đấu. Đáng khen nhất là Boulogne, đội quân của HLV Lauren Guyot xuất sắc đè bẹp Lorient với tỉ số 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 18 và chỉ còn cách khu vực an toàn 6 điểm. Vòng trước, Boulogne đã bất ngờ đả bại Nancy 1-3 ngay trên sân khách và vòng trước nữa, họ xuất sắc cầm hòa ông lớn Lyon. “Chưa bao giờ các cầu thủ hưng phấn như lúc này, chúng tôi không ngại đối thủ nào nếu giữ được phong độ hiện nay”, HLV Guyot phát biểu. Nếu trụ hạng thành công, đó sẽ là cột mốc lịch sử đối với đội bóng xếp thứ ba Ligue 2 mùa trước.
Kém may mắn hơn Boulogne, những nỗ lực của Le Mans chỉ đem lại con số 0. Chơi rất hay trước Auxerre và có bàn gỡ hòa vào phút cuối cùng, nhưng chỉ một sơ sẩy đã khiến Le Mans mất trắng. Song không thể phủ nhận Le Mans đã chơi hay hơn nhiều trong 1 tháng trở lại đây với những màn trình diễn thuyết phục trước Boulogne (thắng 3-1), Grenoble (1-1) và cả Auxerre. Thầy trò HLV Arnaud Cormier vẫn chưa chịu đầu hàng.