Mốc son lịch sử: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, ngày 2-9-1945 được đánh dấu là mốc son lịch sử chói lọi. Vào ngày này cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới: Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.
Tuyên ngôn Độc lập không chỉ khẳng định về quyền tự chủ của dân tộc ta, mà còn khẳng định với toàn thế giới về sự ra đời một nước Việt Nam mới. Từ đây, người dân Việt Nam thoát khỏi ách đô hộ ngàn đời của bọn phong kiến và thực dân, vươn lên làm chủ vận mệnh của mình. Đây cũng là mốc son khẳng định vị thế độc tôn của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Nói như vậy hoàn toàn có cơ sở, bởi dưới ách đô hộ của bọn thực dân, phong kiến, những người yêu nước Việt Nam đã không ngừng tập hợp quần chúng đứng lên làm cách mạng, nhưng do không có đường lối đúng đắn nên tất cả các phong trào đều bị kẻ thù dìm trong biển máu. Chỉ đến khi cách mạng Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh mới giành được thắng lợi. Cũng từ đây vị thế của Việt nam trên trường quốc tế mới được nâng cao. Việt Nam được bè bạn năm châu biết đến như một dân tộc tiên phong trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới.
Giờ đây, nhân dân ta được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim mỗi người dân nước Việt.
Hoàng Minh
(huyện Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)
Khơi dậy truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ: Sáng ngày 2-9-2009, các “cư dân” mạng yahoo Việt Nam đều bất ngờ và đầy tự hào bởi hình ảnh nổi bật là lá cờ Việt Nam và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Thật đúng là cách thể hiện độc đáo về tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ ngày nay!
Đối với dân tộc Việt Nam, lòng yêu nước không chỉ là một tình cảm tự nhiên, mà nó còn là sản phẩm được hun đúc từ chính lịch sử hào hùng của dân tộc - lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần yêu nước đã ngấm sâu vào tâm hồn, tư tưởng của con người Việt Nam mọi thời đại, tạo nên sức mạnh kỳ diệu, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Trong giai đoạn hiện nay, khi các thế lực thù địch đang ra sức tìm cách chống phá cách mạng nước ta với chiêu bài “diễn biến hòa bình”, thì việc hun đúc tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ càng cần được quan tâm. Việc giáo dục truyền thống cách mạng phải bắt đầu từ mỗi gia đình, từ nhà trường đến xã hội. Trước hết, phải giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức tôn trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị vật chất cũng như tinh thần mà các thế hệ ông cha đã tạo dựng từ bao đời nay. Mặt khác, phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Nguyễn Mai
(quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)
Tổ chức Tết Độc lập vui tươi, ý nghĩa: Tết Độc lập là một khoảnh khắc thiêng liêng đối với mỗi người dân đất Việt, là dịp để chúng ta nhìn lại quá khứ, để cảm nhận và thêm tự hào về những giá trị của độc lập, chủ quyền dân tộc...
Trong ngày Tết Độc lập, các địa phương đều tổ chức những hoạt động kỷ niệm, chào mừng. Ở vùng Mường Vang, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình quê tôi, Tết Độc lập được tổ chức trang trọng như Tết Nguyên đán. Từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 2-9 là người dân Mường Vang lại hân hoan tụ hội với nhiều hình thức sinh hoạt văn hóa vui tươi, bổ ích. Khắp nơi, từ đường làng, ngõ xóm đến mỗi nếp nhà đều được dọn dẹp ngăn nắp, rực rỡ cờ, hoa; tiếng hát, tiếng cồng chiêng ngân vang… Đối với người dân quê tôi, Tết Độc lập không chỉ là những ngày nghỉ ngơi, đoàn tụ của các thành viên trong gia đình, mà còn là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử của quê hương, đất nước …
Cách tổ chức Tết Độc lập ở vùng Mường Vang không hình thức, không phô trương, lãng phí, mà luôn mang đậm nét văn hóa và tính giáo dục./.
Lâm Mạnh
(huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình)