Khẳng định về thông tin này, ông Đỗ Minh Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, xã có gần 1.400 hộ với hơn 300 giáo viên, riêng thôn Quảng Đức của xã có 360 hộ thì có khoảng 200 giáo viên.
Hình thành từ nhưng năm kháng chiến chống Mỹ, vào năm 1973 hơn 300 hộ dân của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị di cư vào Cam Ranh (nay thuộc huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) lập nên một ngôi làng mới mang tên Quảng Đức.
Mang trong mình nghề giáo, 17 giáo viên trong đoàn di dân ngày ấy nhận thấy việc học tập rất quan trọng, quyết không để con em mình bị mù chữ trong vùng đất mới.
Thầy Trần Minh Hải (72 tuổi) một trong 17 giáo viên ngày ấy tâm sự, thời đó khó khăn, không trường, không lớp nên giáo viên phải đến từng nhà vận động mượn phòng dân làm lớp học tạm. Rồi phải động viên học sinh đến lớp, mà lên lớp thì mỗi học sinh nhớ mang theo một chiếc đòn nhỏ để ngồi học...
Cuộc sống giáo viên ngày đó khó khăn, cơm không có ăn, phải lên rẫy trồng thêm ngô, sắn. May mà trò ở đây ham học, mỗi kỳ thi cử, thi học sinh giỏi làng này đều giành giải, có tiếng trong huyện, tỉnh.
Ở Quảng Đức, rất nhiều thế hệ ở làng đều theo nghề giáo, có gia đình từ vợ chồng, con cái, dâu rể đều là giáo viên như trường hợp cô Nguyễn Thị Thu Ba.
Cô Ba tự hào khi nói về truyền thống nghề giáo của gia đình mình: “Ba tôi là thế hệ giáo viên đầu tiên ở đây, nhà có 7 anh chị em thì có 5 anh chị em theo nghề giáo và tính thêm dâu, rể trong gia đình nữa thì nhà tôi có 11 người làm giáo viên.”
Không chỉ gia đình cô Ba, gia đình thầy Đỗ Hoằng có đến 10 người làm giáo viên, gia đình thầy Nguyễn Văn Bái với 8 người...
Thầy Nguyễn Thông Minh (56 tuổi), Phó hiệu trưởng trường tiểu học Cam Hiệp Nam cho biết, là lớp đi sau nhưng với truyền thống của làng Quảng Đức, ông cứ nhìn gương người đi trước để học tập. Gia đình ông có 5 người làm giáo viên, trong đó có con gái và con dâu là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia.
Về Quảng Đức, nhiều người còn bất ngờ hơn nữa vì ngôi làng nhỏ này mỗi tuyến đường đều có một cái tên đàng hoàng hay cứ vào 7 giờ tối trong thôn lại vang lên tiếng kẻng thông báo cho học sinh đã đến giờ học bài./.
Quang Đức (Vietnam+)