Khám phá ngôi làng toàn trai "6 múi" ở Ấn Độ

Làng Asola-Fatehpur Beri nằm ở rìa phía nam Delhi, Ấn Độ. Ở đây, đàn ông mọi thế hệ, mọi lứa tuổi đều luyện tập thể thao mỗi sáng trong vòng hai giờ đồng hồ.

Qua nhiều thế hệ, những người đàn ông nơi đây đều dành hai giờ tập luyện cường độ cao mỗi sáng và mỗi tối. Nam giới từ khi bắt đầu dậy thì cho tới độ tuổi 50 đều thường xuyên có mặt tại một trong những điểm đào tạo nổi tiếng có tên Akhada, tiếng Hindu có nghĩa là đấu trường. Đây là nơi họ tập luyện với bùn đất, leo dây thừng, chống đẩy... Họ mang người khác trên vai, tập nâng vác đồ vật nặng hàng tạ.

Những anh chàng cơ bắp ở ngôi làng Asola-Fatehpur Beri.

Mỗi ngày, từ thanh thiếu niên đến đàn ông trung niên 50 tuổi đều đến Akhada, nghĩa là trường đấu vật theo từ Hindi, để tập luyện đổ mồ hôi. Tại đây, họ đấu vật với nhau trong bùn, leo dây thừng, gập bụng và hít đất hàng trăm cái để rèn luyện thể lực. Thậm chí họ còn cõng nhau lên vai để tập luyện (cách tập luyện truyền thống để đổ mồ hôi của Ấn Độ). Có người còn nâng cả một chiếc xe máy nặng 350kg đặt lên ngực mình.

Có người còn dùng xe máy để tập thay tạ.

“Tất cả đều ăn uống lành mạnh, đúng giờ, tập thể lực hàng ngày. Đó là lý do họ khỏe mạnh.” – ông Vijay Tanwar, huấn luyện viên thể lực tại Akhada nói. Những người đàn ông Asola-Fatehpur Beri với cơ bắp rắn chắc, khỏe mạnh đã tận dụng lợi thế này đi làm bảo vệ cho những quán bar, câu lạc bộ tại New Delhi.
Thanh niên tên Tanwar là người “khai mở” công việc này cho cả làng Asola-Fatehpur Beri. Cách đây 15 năm, Tanwar bỏ lỡ cơ hội tham gia một nhóm đấu vật của Ấn Độ ở Thế Vận Hội. Anh kể anh đang tìm kiếm cơ hội để có thể dùng cơ bắp và sức mạnh của mình. Và anh đã đi làm vệ sĩ. Cũng như Tanwar, những người đàn ông "sáu múi" ở Asola-Fatehpur Beri đã tận dụng lợi thế của mình để kiếm sống bằng nghề làm vệ sĩ ở các câu lạc bộ và quán bar tại New Delhi. Càng nhiều cơ sở như vậy được mở ra thì nhu cầu vệ sĩ càng lớn và ngôi làng hẻo lánh này đáp ứng hầu hết nhu cầu đó.

Những người đàn ông cơ bắp nơi đây đều được sử dụng với vai trò vệ sĩ.

Những người trong làng nhận ra rằng cơ bắp có được là một cách để giữ cơ thể khỏe mạnh và cũng là cách để kiếm sống. Luyện tập có kỷ luật là điều rất quan trọng đối với đàn ông trong làng và là nét truyền thống của làng.
Tanwar kể trong làng cũng có một vài phòng tập thể hình nhưng hầu hết đàn ông thích tập luyện theo cách truyền thống: Vừa hiệu quả, vừa giúp cơ thể linh hoạt lại ít chấn thương.

Những chàng trai này đã trở thành biểu tượng của ngôi làng.

Người đàn ông làng Asola-Fatehpur Beri cũng không uống rượu hay hút thuốc lá. Phần lớn đàn ông Asola-Fatehpur Beri ăn chay với trái cây, các loại hạt, sữa chua và sữa. Ngay cả thanh niên tại Asola-Fatehpur Beri cũng rất hào hứng với truyền thống rèn luyện thân thể tại làng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha-ngoi-lang-toan-trai-6-mui-o-an-do-d55585.html