Khám phá đảo Jurong

Xem tin gốc 

Lao Động - 29 tháng trước 56 lượt xem

Kham pha dao Jurong

Rất nhiều người chưa từng đặt chân, thậm chí chưa biết đến hòn đảo Jurong nằm ở phía tây nam Singapore nổi tiếng phát triển du lịch.

Đảo Jurong nhìn từ trên không. Nguồn: Website Tập đoàn hóa chất Lanxess.

(LĐ) -

Đơn giản là hòn đảo nhân tạo này không được làm ra để thu hút khách du lịch, mà là đại bản doanh của nhiều tập đoàn hóa chất trên thế giới.

Chính phủ Singapore đã bỏ ra 20 năm xây dựng hòn đảo rộng khoảng 32km2 này bằng cách nối liền 7 hòn đảo nhỏ: Pulau Ayer Chawan, Pulau Ayer Merbau, Pulau Merlimau, Pulau Pesek, Pulau Pesek Kecil, Pulau Sakra và Pulau Seraya. Đảo liên thông với quốc đảo Singapore nhờ con đường cao tốc Jurong Island dài 2,3km. Đảo Jurong được khánh thành vào ngày 24.9.2009.

Không ngoa khi gọi hòn đảo này là thủ đô hóa dầu của Châu Á khi có tới 94 tập đoàn dầu mỏ, hóa dầu, hóa chất đặc biệt... đặt trụ sở tại đây. Trong đó không thiếu những gương mặt hùng mạnh nhất thế giới như: ExxonMobil, Shell Oil, Chevron, Texaco... Ước tính, những tập đoàn trên đã bỏ ra hơn 31 tỉ đôla Singapore đầu tư cho các hoạt động tại đây.

Trước đây, nhiều người có thể lái ôtô chạy thẳng vào đảo Jurong để làm việc hay tham quan cho biết. Nhưng mọi thứ giờ đã thay đổi. Singapore là một quốc gia đặt trọng nạn khủng bố và họ coi đảo Jurong là một địa điểm thu hút những kẻ khủng bố. Vì vậy, hiện đảo Jurong được bảo vệ cực nghiêm ngặt bởi lực lượng quân đội và cảnh sát. Chỉ những người có thẻ thông hành an ninh đặc biệt mới được ra - vào khu vực này và không được tự ý chụp hình hay quay phim. Ai vi phạm sẽ bị cấm vĩnh viễn lui tới đảo.

Khi đặt chân tới hòn đảo này, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều trạm kiểm tra an ninh ngay trước các lối vào. Đứng gác xung quanh là một lượng lớn cảnh sát và lính quân đội đủ để có thể kiểm soát an ninh trong những giờ cao điểm, khi có thể có tới gần 5 nghìn phương tiện/giờ ra vào.

Thủ tục kiểm soát an ninh được thực hiện rất nghiêm ngặt. Bất kỳ phương tiện nào, dù xe tải lớn hay ôtô con cũng phải dừng lại để lực lượng an ninh khám xét kỹ càng. Hàng dài những công nhân nhập cư xếp hàng phía trong và phía ngoài các trạm kiểm soát an ninh để đợi tới lượt mình. Một số công nhân cho biết có nhiều công nhân sinh sống ngay trên đảo và chỉ được phép rời đảo 1 ngày/tuần.

Lái xe dọc theo chiều dài của đảo, chúng tôi khó có thể tận mắt thấy những hoạt động đang diễn ra tại nơi đây, nhưng cảm nhận rõ rệt những hoạt động đó đang tác động tới thế giới như thế nào.

Đặt chân đến đảo Jurong để thấy rõ một minh chứng sống động cho sức mạnh kinh tế của Singapore quả là một trải nghiệm khó quên. Song, tiếc rằng, nó không phải là hòn đảo lý tưởng để có thể nằm dài trên cát và thư dãn lắng nghe tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào.

David Conish - Thu Trang

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang