Khai hội chùa Hương, biển người trèo tường tìm lối đi

Đúng 9g sáng nay (13/2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Thân), lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức bắt đầu. Biển người đã đổ về đây từ nửa đêm để chờ tới giờ khai hội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại suối Yến lúc 2h sáng ngày mồng 6 Tết, du khách thập phương tấp nập xuống đò, xuôi thuyền vào Thiên Trù.

Trước đó du khách thập phương đã đi thâu đêm để đến chùa Hương. Nhiều người khởi hành ở suối Yến từ 2g sáng để 3-4g sáng đã có mặt ở đền chính. Lý do là vì nhiều người quá sợ hãi cảnh chen lấn, chờ đợi…

Suối Yến đông đúc du khách

Biển người đổ về chùa Hương chờ giờ khai hội

Tất cả du khách cùng ngóng chờ tới giờ khai hội Chùa Hương

Đúng 9g sáng, lễ hội chùa Hương chính thức khai mạc. Sau diễn văn khai mạc, Đại đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương phát biểu, đánh trống khai hội.

Do lượng khách quá đông nên nhiều du khách đã leo trèo tường rào để đi cho nhanh.

Cả cụ già cũng leo trèo để thoát đám đông. Ảnh: Zing

Biển người tại chùa Hương sáng 13/1. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến lễ hội Chùa Hương năm nay tăng đột biến so với mọi năm, ước tính sơ bộ gần 20 vạn lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Chí Thanh (Trưởng Ban quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn) về cơ bản, Ban Tổ chức sẽ làm hết sức để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến trẩy hội.

Trước đó, công tác phân luồng giao thông được thực hiện từ 2g sáng để đảm bảo không gây ùn tắc đường vào chùa Hương.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/289092/khai-ho-i-chu-a-huong-bie-n-nguo-i-tre-o-tuo-ng-ti-m-lo-i-di.html