Bị loại khỏi Champions League mùa này quả là hết sức đau đớn, nhưng có lẽ Sevilla không có quá nhiều thời gian để bi lụy. Họ cần phải lập tức xốc lại tinh thần. Nếu không, đội bóng xứ Andalucia có thể sẽ thêm một lần phải đau đớn. Giả sử vì khủng hoảng niềm tin mà để thua Espanyol trong trận đấu ngày mai, không biết chừng Sevilla còn mất cả quyền tham dự Champions League mùa tới.
Những tháng ngày lận đận với Sevilla như thế đã quá đủ rồi. Trước khi bị CSKA Moscow đánh bại ở trận lượt về trên sân Pizjuan, thầy trò Jimenez đã trải qua chuỗi 4 trận không thắng. Nguyên do không phải họ mất tinh thần hay có vấn đề về lối chơi, mà bởi vấn đề lực lượng. Thời gian qua, Sevilla liên tục khủng hoảng vì nạn chấn thương, trong đó có sự vắng mặt dài ngày của Kanoute, cũng như các hậu vệ trụ cột như Squillaci, Adriano…
Sevilla sẽ biết cách vượt qua nỗi đau - Ảnh: AFP
Nhưng bây giờ, hầu hết họ đã trở lại. Đặc biệt với sự tái xuất của Squillaci, hàng thủ của Sevilla vì thế chắc chắn sẽ trở nên vững chãi hơn. Không biết chừng nhờ đó, thủ môn Palop sẽ không còn phải khốn khổ đều đặn vào lưới nhặt bóng như ở 3 trận đấu trước đó. Quan trọng, Sevilla sẽ có sự trở lại của Kanoute. Đây là chân sút rất có duyên ghi bàn trên sân của Espanyol. Nơi đây, anh đã 4 lần lập công trong 3 trận liên tiếp trong khuôn khổ La Liga.
Espanyol hiện cũng đang rất khát điểm. Bởi sau trận thua thê thảm 1-4 trên sân của Tenerife ở vòng 26, họ đã tụt xuống vị trí thứ 14 tại BXH. Nguy hiểm hơn nữa, đội bóng của thành phố Barcelona chỉ còn cách đội cầm đầu “nhóm đèn đỏ” vỏn vẹn 5 điểm. Vì đó, chắc chắn các học trò của HLV Pochettino sẽ không dễ dàng để Sevilla làm mưa làm gió ở trận này. Họ sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành bằng được 3 điểm.
Không biết ngoài lợi thế sân nhà, thầy trò Pochettino còn có gì để làm điểm tựa cho niềm tin chiến thắng. Cần phải nhấn mạnh, Espanyol hiện là đội có hàng công dở thứ hai ở La Liga, mới chỉ ghi được 19 bàn, chỉ hơn thành tích ghi bàn của đội bét bảng Xerez đúng 1 lần lập công.
Thông tin xung quanh
Espanyol: Callejon trở lại.
Sevilla: Fabiano, Konko, Romaric không đá.
Đội hình dự kiến
Espanyol: Kameni; Chica, Forin, V.Ruiz, Didac; L.Garcia, Moises, Marques, Callejon; Alonso, Osvaldo.
Sevilla: Palop; Stankevicius, Dragutinovic, Squillaci, Navarro; Navas, Zokora, Renato, Perotti; Negredo, Kanoute.
Dự đoán: 1-2