Kết thúc một triều đại

Xem tin gốc 

Báo Bóng Đá - 24 tháng trước 398 lượt xem 2 tin đăng lại

Ket thuc mot trieu dai

Lần thứ 2 liên tiếp, người Brazil phải dừng chân ở tứ kết và cũng lần thứ 2 liên tiếp, họ phải nói lời chia tay vị HLV của mình.

Dù mọi thứ chưa chính thức nhưng chuyện Carlos Dunga ra đi sau thất bại trước Hà Lan có lẽ giờ chỉ là vấn đề thời gian. Ông nói rằng đã nghĩ đến chuyện ra đi ngay khi thay thế Carlos Parreira đảm nhận cương vị dẫn dắt Selecao 4 năm trước. Như vậy có nghĩa dù thành công hay không, nhà cầm quân 46 tuổi này vẫn sẽ cất bước ra đi. Nhưng, không thể phủ nhận mấu chốt vấn đề chính là lần gục ngã trước người Hà Lan.

Dunga và các học trò thất bại...

Carlos Dunga mang một đội hình gồm đầy những dấu hỏi đến Nam Phi để lại quê nhà bao nuối tiếc và cả bất bình vì những quyết định được cho là chẳng giống ai. Với nhiều người, chúng ta có thể cảm thông khi có thể ông thất bại vì thiếu may mắn, vì chưa thể lường trước mọi kịch bản nhưng với xứ Samba, chắc hẳn Dunga đang là tâm điểm của mọi mũi tấn công. Ở Brazil, người ta không chỉ mong Selecao chiến thắng mà còn phải thắng đẹp, thắng hay bởi đây là đất nước mà bóng đá đã ăn vào cuộc sống của người dân, ảnh hưởng đôi khi sâu đậm hơn nền kinh tế. Minh chứng rõ nét nhất là biến chuyển tích cực trên thị trường chứng khoán sau thất bại vừa qua. Đợt World Cup này, đất nước của hơn 192 triệu dân chứng kiến đợt sụt giảm chứng khoán kinh khủng nhất trong vòng 3 năm nay đơn giản bởi lý do – các nhà đầu tư mải xem World Cup. Vì thế mà ngày hôm nay, khi World Cup kết thúc sớm với người Brazil, các sàn giao dịch mới rậm rịch chuyển mình trở lại.

Vì những sai lầm cá nhân

Thế mới thấy tình yêu, lòng khao khát rồi đến cảm giác thất vọng bao trùm lên xứ Samba lớn đến nhường nào. Rồi đây, người ta lại có lý do để lôi những quyết định khác người của Dunga để đào sâu chỉ trích. Nhưng, không thể phủ nhận những gì Dunga đã làm được. Ông rất dũng cảm gạt đi nhiều cá tính để gây dựng nên một tập thể đoàn kết, ăn ý và lạnh lùng đến đáng sợ. Vẫn còn đấy biết bao đôi chân có thể nhảy múa, vẫn tràn ngập những vũ khúc Samba nhưng điều khiến tất cả phải thán phục và kính nể lại là lối đá đầy toan tính có thể là đối trọng với bất cứ dạng đối thủ nào. Chỉ có điều, trong một ngày mà điểm yếu bóng bổng cùng sai lầm cá nhân lớn hơn điểm mạnh, Brazil đã bị bóp nghẹt bởi “Cơn lốc” Hà Lan.

Dunga sẽ ra đi, Brazil lại bắt đầu một triều đại mới để hướng đến lần phục thù ngay tại sân nhà. Có lẽ, nền tảng mà nhà chiến lược trẻ tuổi này gây dựng suốt 4 năm trời sẽ không còn nữa và người Brazil sẽ lại trở về với truyền thống vốn có từ thời cha ông. Nhưng, chắc chắn nhiều người vẫn sẽ nhắc đến Dunga với lòng cảm phục và sự trân trọng sau những gì ông đã làm.

Từ khóa liên quan

Tên người
Địa danh thế giới
Danh từ riêng
Cụm từ
Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang