Bán, bán và… bán
Sau Podolski và Oddo, cái tên Ze Roberto cuơng đã chính thức không còn là người của đội bóng xứ Bavaria. Hợp đồng của tiền vệ người Brazil này hết hạn vào 1/7/2009 và hai bên đã không đạt được thỏa thuận gia hạn. Ze Roberto muốn một bản hợp đồng trong 2 năm, nhưng BLĐ Bayern chỉ muốn giữ tiền vệ 35 tuổi này thêm một mùa giải nữa. Đó là cơ hội để cho Hamburg vào cuộc và gần như chắc chắn đội bóng miền Bắc nước Đức sẽ có được Ze Roberto, sau khi chấp nhận mọi yêu cầu của “lão tướng” này.
Ze Roberto (trái) đaơ chọn được bến đoă mới - Ảnh: AFP
Nhưng Ze Roberto không phải là mối bận tâm lớn với BLĐ Bayern, khi họ đã đón về một tiền vệ trung tâm khác là Tymoschuk trong Hè này. Trong số 28 cái tên của Bayern ở thời điểm hiện tại, seơ có ít nhất 4 cái tên nữa bị̣ “gạch”, không loại trừ khả năng là 6. Hậu vệ phải Christian Lell, tiền vệ trung tâm Tim Borowski, Andreas Ottl đã được CLB tạo điều kiện tìm đội bóng mới. Ngoài ra, Bayern cũng sẵn sàng bán trung vệ Lucio, tiền vệ Sosa và tiền đạo Luca Toni nếu nhận được nhương đề nghị hợp lý.
Sosa tỏ ra thích nghi chậm với bóng đá Đức, Toni giờ đây chỉ là lựa chọn số 3, thậm chí là số 4 trên hàng công Bayern và sẽ chỉ ở lại nếu chấp nhận giảm lương. Trường hợp của Lucio đang gây tranh cãi. Beckenbauer muốn giữ trung vệ này, nhưng Uli Hoeness và Rummenigge lại không nghĩ vậy. Chính đội trưởng của Brazil cũng thừa nhận “sẽ rời Bayern nếu nhận được đề nghị̣ hợp lý”.
Chỉ “mua” lại Ribery
Từng tuyên bố có thể sẽ để Ribery ra đi, nhưng quan điểm đó đã thay đổi. BLĐ Bayern xác định lại tư tưởng “không ai có thể thay thế Ribery” và “không phải cầu thủ để bán”. Theo đó, một bản hợp đồng mới với mức lương kỷ lục 8 triệu euro/mùa đã được thảo sẵn và đang chờ tiền vệ này ký vào. Sau khi mùa giải 08/09 kết thúc trong thất bại, Ribery đã úp mở “sẽ rời Bayern nếu đội bóng không cho thấy tham vọng thực sự”. Cho đến thời điểm này, với hơn 50 triệu euro chi vào TTCN, Bayern đaơ phần nào đáp ứng được yêu cầu của Ribery.
Ngoài ra, Uli Hoeness khẳng định Bayern sẽ không cần bổ sung nào nữa Sau khi Johnson chọn Liverpool thay vì Chelsea, việc chiêu mộ hậu vệ phải Bosingwa của Chelsea đối với Bayern trở nên khó khăn hơn và họ sẽ không đẩy phí chuyển nhượng leo thang. 15 triệu euro cho Bosingwa là cái giá cuối cùng và có thể với cái giá đó, Bayern sẽ không có được hậu vệ phải này. Ngoài ra, Hoeness cũng khẳng định không tiếp tục theo đuổi Neuer và cho biết, Rensing và Butt vẫn sẽ là hai thủ môn chính của Bayern mùa tới.
Hôm qua, buổi tập đầu tiên của Bayern dưới thời tân HLV Louis van Gaal đã diễn ra suôn sẻ và tràn ngập tiếng cười. Nhưng cuộc thanh lọc vẫn đang âm thầm diễn ra…