Kết thúc giải bóng chuyền VĐQG PV OIL – 2009

Xem tin gốc 

Báo TTVN - 36 tháng trước 99 lượt xem

Ket thuc giai bong chuyen VDQG PV OIL – 2009

(TTVN Online) - “Ngựa ô”â Sao vàng Biên Phòng bất ngờ đăng quang ở giải nam, bỏ lại sau lưng hàng loạt các đội bóng truyền thống như Tràng An Ninh Bình, Hoàng Long Long An, Thể Công... trong khi nữ VTV Bình điền Long An cũng thực hiện thành công cuộc lật đổ Bộ TLTT để bước lên ngôi vô địch sau 16 năm mòn mỏi chờ đợi. Đó chính là nét ấn tượng thú vị nhất đọng lại ở mùa giải 2009-vốn được cho là thành công về nhiều mặt.

Chiến thắng của VTV Bình Điền Long An cũng như Sao vàng Biên phòng không chỉ là những cuộc hoán đổi vị trí thú vị mà còn chỉ ra rằng, không phải đội bóng nào cũng bất khả chiến bại.

Trước khi bước vào vòng 2, Sao vàng Biên phòng chỉ được nhận định như một chú ngựa ô chỉ có thể ngáng đường và làm khó các đội đàn anh chứ chưa hề có ai đưa ra dự đoán, “ngựa ô này sẽ đoạt cúp”. Nhưng thực tế là họ đã làm được những điều ít ai ngờ tới, khi tiến thẳng một mạch vào trận chung kết và đăng quang sau 30 năm kể từ ngày đội Công an Vũ trang (tiền thân của Sao vàng Biên phòngï) vô địch. Còn nữ Bình điền Long An trước trận cầu đinh đêm 26-7, cũng luôn bị coi là đội dưới cơ so với Bộ TLTT. Hơn nữa, cái “dớp” bì bõm ở vị trí 2 và 3 trong nhiều năm nay khiến giới chuyên môn và cả người hâm mộ cũng nghi ngờ khả năng của họ, song rốt cuộc, họ đã có đêm hội đăng quang tuyệt vời.

Niềm vui về tinh thần là vậy, toàn đội VTV Bình điền Long An còn tưng bừng đón nhận các khoản thưởng từ BTC (100 triệu đồng) và đơn vị chủ quản. Nghe đâu, ngay trước trận chung kết, Công ty phân bón Bình Điền đã treo mức thưởng cực kỳ hấp dẫn mà bất cứ đội bóng nào thoạt nghe cũng thèm muốn, bởi mức thưởng lên đến 2 tỷ đồng nếu như đội đoạt ngôi vô địch. Đó là còn chưa kể đến các khoản thưởng khoảng 500 triệu đồng sau khi đoạt ngôi vô địch tại các vị trí cao mà đội vừa giành trước đó không lâu như: Siêu cúp, Cúp Vietso Petro.

Mừng cho tân vương, nhưng cũng không ít người tiếc cho thầy và trò đội bóng cố đô Tràng An Ninh Bình khi tưởng chừng như họ đã chạm tay vào ngôi vô địch, rồi lại để vuột mất. Tương tự, Hoàng Long Long An, Thể Công, Sanest Khánh Hòa... đã ra về với bài học kinh nghiệm đắt giá cho sự không may mắn đến từ cả những nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Thép Việt TPHCM và cả đội bóng chủ nhà Quân đoàn 4 thoát hiểm khi trụ hạng thành công (hai đội Vật liệu Xây dựng Biên Hòa và Bến Tre rớt hạng) nhưng mùa này cũng tiếp tục báo động đỏ cho cả hai nếu như không có sự thay đổi trong các mùa tới. Ở giải nữ, cuộc chia tay hai đội bóng tên tuổi là Quảng Ninh và Sông Mã Thanh Hóa (cả hai đội chính thức phải rời hạng đội mạnh xuống thi đấu ở giải A1 kể từ mùa tới) cũng là dấu ấn buồn với người hâm mộ. Nhưng đó cũng là quy luật chung vì không riêng bóng chuyền mà ở hầu hết các môn thể thao khác, một khi không được đầu tư mạnh thì khó có thể đứng mãi trong ánh hào quang được, nhất là khi bóng chuyền Việt Nam đang rục rịch tiến lên chuyên nghiệp.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang