Gặp nhau lần đầu tiên vào đầu năm 1980, Paul Eaton đã ngay lập tức có tình cảm với cô gái xinh đẹp Dawn Pitman. Tình yêu sét đánh đó chỉ kịp nồng nàn trong vòng 18 tháng và cuối cùng cả hai quyết định 'đường ai nấy đi' vì Pitman chưa sẵn sàng đón nhận những ràng buộc mà hôn nhân đem lại. Khi đó, Paul 29 và Pitman mới chỉ 21 tuổi.
Paul và Dawn đã tìm thấy hạnh phúc nhờ Facebook
Sau khi chia tay, Paul đã kết hôn với một người phụ nữ và có một cậu con trai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng chẳng kéo dài. Paul li dị vợ và tìm đến Facebook như một cách để trải lòng. Vì còn giữ trong lòng rất nhiều tình cảm với mối tình đầu nên Paul đã dùng chính cái tên của Dawn làm tên đăng nhập. Trong lòng ông nhen nhóm một hy vọng.
Paul giờ đã là một người đàn ông 56 tuổi cho biết: "Có một chút sợ sệt khi tôi liên lạc với cô ấy trên Facebook. Tôi chỉ muốn rằng cô ấy luôn nhớ có một người bạn là tôi. Thế thôi!".
Tuy nhiên, mọi thứ đã xảy đến nhiều hơn so với mong đợi của người đàn ông ở cái tuổi ngoại ngũ tuần. Đáp trả lại tình cảm của Paul, Dawn, giờ cũng đã 48 tuổi, là mẹ của cậu con trai 21 tuổi nói: "Kể từ ngày chúng tôi gặp nhau, tôi biết anh ấy là của tôi".
Trải qua rất nhiều sóng gió, đặc biệt là sự tan vỡ của cuộc hôn nhân, Paul và Dawn đã nhận ra đâu là điều mình cần và đâu là một nửa đích thực. Cả hai đã tổ chức lễ cưới sau nhiều năm tháng mong đợi vào thứ Bảy tại nhà của Dawn ở thị trấn Exmouth, Devon, tây nam nước Anh.
Lâm Nhi