Kẹt cứng ở phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới

Ôtô xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng mét kéo dài dọc đường Quảng Bá, Đặng Thai Mai, lối dẫn vào phủ Tây Hồ (Hà Nội) chiều mùng 1 Tết (8/2).

Chiều 8/2 (mùng 1 Tết), hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm khiến cho khu vực này chật cứng người.

Ôtô xếp hàng dài, tắc nghẽn cục bộ hàng km. Nhiều xe phải nhích từng vài chục cm trong quãng thời gian dài.

Đường Quảng An, Xuân Diệu và các cửa ngõ ra vào phủ chung tình trạng. Nhiều người lái xe do chờ đợi quá lâu đã tự mở cửa xuống phân luồng. Nhiều gia đình đi taxi chờ hàng giờ đồng hồ không gọi được xe để về.

Nhiều người tham gia giao thông ngày đầu năm mới không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

Bãi đỗ xe dài khuất tầm mắt tại khu đất trống cạnh phủ Tây Hồ. May mắn, giá gửi xe máy không tăng giá, chỉ 5.000 đồng/lượt. Riêng ôtô không mất phí, nhưng chỉ trông đến 21h đêm.

Con đường chính dẫn vào bên trong chật cứng người.

18h chiều, số lượng người đổ về phủ Tây Hồ càng đông hơn.

Nhiều người tìm cách đặt đồ lễ vào nơi thờ cúng không được vì đã hết chỗ.

Người dân chen lấn tìm khoảng trống để làm lễ.

Tiền lẻ được nhét xung quanh các cành lộc.

Trước cổng phủ xuất hiện một số người ăn xin trong đó có cả trẻ em "hành nghề".

Lê Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ket-cung-o-phu-tay-ho-ngay-dau-nam-moi-post625446.html