'Kép phụ' Iheanacho 'nhả đạn', Man City 'nhấn chìm' Aston Villa

Lợi thế sân nhà đã không thể giúp Aston Villa làm nên điều bất ngờ trước đối thủ được đánh giá trên "cơ" - Man City.

Giữa tuần này, Man City vừa đả bại Everton 3-1 để giành quyền vào chơi trận Chung kết League Cup với Liverpool. Đó là một trận đấu mà nửa xanh thành Manchester chơi cực tốt. Họ tạo ra vô số cơ hội ăn bàn, phô diễn lối đá tấn công quyến rũ, đồng thời thể hiện sự chắc chắn cả trong khâu phòng ngự. Nói vậy để biết rằng, "The Citizens" đang có phong độ cùng tinh thần hưng phấn cao độ.

Aston Villa hiện đang xếp bét trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Remi Garde thừa hiểu mục tiêu của họ lúc này là giữ suất chơi ở Premier League chứ không phải cạnh tranh ở đấu trường FA - nơi mà vẫn còn rất nhiều "ông lớn" hội tụ. Ở vòng 3, khi chỉ phải gặp một Wycombe chơi ở giải hạng… Tư nước Anh, đội chủ sân Villa Park thậm chí cũng phải cần tới trận đấu lại mới giành được vé đi tiếp.

Nhìn tổng thể, Aston Villa gần như không có chút cơ hội nào trước Man City. Lợi thế của họ chỉ là điểm tựa sân nhà. Thế nhưng, trước một "Đại bàng xanh" đang bừng bừng khí thế, lại không thiếu những hảo thủ chất lượng, nếu Remi Garde cùng các học trò "rơi" khỏi giải đấu lâu đời nhất nước Anh, âu cũng là chuyện chẳng bất ngờ.

Vào trận, HLV Pellegrini để nhiều cầu thủ dự bị ra sân bên cạnh những cái tên quen mặt trong đội 1 như: Fernandinho, Navas, Sterling hay Fernando. Đáng chú ý, cựu cầu thủ của Arsenal - Bacary Sagna bất ngờ được lôi vào đá trung vệ, cặp với Otamendi, nhường lại vị trí bên cánh phải cho Zabaleta.

Ngay ở pha tấn công đầu tiên, "The Citizens" đã chọc thủng lưới đội chủ nhà. Iheanacho mở điểm từ tình huống đá phạt góc của Fabian Delph. Phút 24, tỉ số đã là 2-0 cho Man City khi Bacuna phạm lỗi với Sterling trong vòng cấm. Người thực hiện thành công quả 11m vẫn là sao trẻ người Nigeria - Iheanacho.

Sau giờ nghỉ, các vị khách vẫn là đội nắm thế chủ động dù Aston Villa đã cố gắng cầm bóng và triển khai tấn công tốt hơn. "Thiếu gia" thành Manchester có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 74 và 76 lần lượt do công của Iheanacho và Sterling.

Kể từ đây, chiến lược gia người Chi-lê quyết định cho các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi và tung hàng loạt những cái tên "lạ hoắc" vào sân. Với đội hình 2, Man City cũng đôi lần tạo ra các cơ hội nhưng không thể phá lưới đối phương thêm một lần

Hủy diệt Aston Villa 4-0 ngay tại Villa Park, thầy trò HLV Pellegrini hùng dũng bước vào vòng 5 cúp FA. Đáng chú ý, trong số các "ông lớn" ở Ngoại Hạng anh lúc này, chỉ có họ là vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn 4 vào cuối mùa.

Chung cuộc: Aston Villa 0-4 Man City (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn: Iheanacho 4', 24' (pen), 74'; Sterling 76'

Đội hình xuất phát:

Aston Villa: Guzan, Bacuna, Richards, Clark, Cissokho, Veretout, Gana, Westwood, Ayew, Gil, Sinclair.

Man City: Caballero, Zabaleta, Otamendi, Sagna, Clichy, Fernando, Delph, Navas, Fernandinho, Sterling, Iheanacho

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/kep-phu-iheanacho-nha-dan-man-city-nhan-chim-aston-villa-a226154.html